29/09/2008 - 09:43

Vĩnh Long:

Tù chung thân cho đứa con bất hiếu

Hội đồng xét xử phiên tòa hình sự sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa tuyên phạt án tù chung thân cho Huỳnh Văn Quyên và 13 năm tù giam cho vợ Quyên là Lê Thị Tám với tội danh “giết người”. Nhưng điều đau lòng hơn khi nạn nhân lại chính là mẹ ruột của bị cáo, bà Dương Thị Tám, sinh năm 1931.

Theo cáo trạng, 2 vợ chồng bị cáo Huỳnh Văn Quyên (sinh năm 1962) và vợ Lê Thị Tám (sinh năm 1967) là con trai út đang ở cùng nhà với mẹ là bà Dương Thị Tám ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Trước ngày 7-2-2007 vài ngày, bà Tám có rầy la và vợ chồng Quyên - Tám đã cãi lại về chuyện gia đình. Mâu thuẫn mẹ con ngày càng gay gắt hơn khi vợ chồng Quyên- Tám biết bà Tám có ý định bán đất chia đều cho các con gái mà chưa có sự đồng ý của Quyên. Vì vậy, rạng sáng ngày 7-2-2007, khi bà Tám mắng 2 vợ chồng về việc chuẩn bị lo đám giỗ của gia đình trong mấy ngày sắp tới, không kiềm chế được nóng giận, Quyên đã chạy tới giường nơi mẹ đang ngồi bóp cổ. Vợ Quyên cũng có mặt tại đó, thấy hành động đó đã không can ngăn mà còn giúp sức đè chân mẹ cho chồng hành hung đến khi bà Tám tắt thở mới thôi. Sau đó, hai vợ chồng Quyên-Tám bàn nhau đưa thi thể bà Tám xuống xuồng chở ra sông Tân Hạnh thuộc ấp Tân Hòa, dùng dây nilông và bao đựng gạch, đá buộc thêm vào thi thể thả xuống sông hòng phi tang tội ác. Ngày 9-2-2007, tại đoạn sông Tân Hạnh, người dân phát hiện một xác trôi sông và đó chính là xác của bà Dương Thị Tám. Huỳnh Văn Quyên đến chở xác bà Tám về nhà chôn cất.

Dù cố tình che giấu và tỏ ra đau lòng, xót xa khi chôn cất mẹ nhưng qua xác minh điều tra, cùng với sự giúp sức của nhiều người dân trong việc tìm kiếm kẻ tình nghi, cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Long đã sàng lọc đối tượng và quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Quyên và vợ để điều tra làm rõ vụ việc. Qua đấu tranh của cơ quan Công an, cuối cùng 2 vợ chồng bị cáo Quyên-Tám đã cúi đầu nhận tội.

Phạm Thị Bình (TTXVN)

Chia sẻ bài viết