Đến nay, người dân ở TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang vẫn chưa hết phẫn nộ và lên án hành vi cướp tài sản hết sức táo tợn của một nhóm đối tượng trong độ tuổi còn rất trẻ. Lợi dụng lúc đêm khuya, đường vắng, chúng sử dụng xe phân khối lớn đón chặn người đi đường, dùng hung khí khống chế để cướp tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn giáp ranh TP Cần Thơ, Hậu Giang đến địa phận tỉnh Sóc Trăng, bọn cướp đã gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản, làm 1 người chết và 4 người khác bị thương. Để chặn đứng hành vi của băng cướp liều lĩnh, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hậu Giang đã vào cuộc phá nhanh vụ án.
3 NGÀY 7 VỤ CƯỚP TÁO TỢN
Khoảng 23 giờ 45 ngày 7-5-2009, anh Bùi Ngọc Quang (SN 1984) cùng Phạm Thanh Tú đi mô tô từ hướng TP Cần Thơ về Hậu Giang. Khi đến nghĩa trang liệt sĩ thuộc phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ thì bị 6 đối tượng đi mô tô chạy cùng chiều ép vào lề lộ, dùng dao khống chế cướp đi tài sản, gồm: 1,6 triệu đồng, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân. Cướp xong, bọn chúng tẩu thoát về hướng Cái Tắc, Hậu Giang. Tiếp đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 8-5-2009, anh Trần Quang (SN 1978) chở vợ là Lê Hồng Phượng (SN 1980), ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh đi mô tô từ TP Hồ Chí Minh về Bạc Liêu thăm nhà, đến khu vực cây xăng số 17 thuộc ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A thì bất ngờ từ phía sau có 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy không rõ biển số, cúp đầu xe anh Quang. Bọn chúng phóng xuống xe, dùng dao Thái khống chế cướp đi 2 điện thoại di động, 1,3 triệu đồng, chiếm đoạt xong, chúng bỏ chạy về hướng Sóc Trăng.
Không chỉ dùng hung khí khống chế cướp tài sản mà bọn chúng còn sẵn sàng gây thương tích, thậm chí tước đoạt mạng sống của nạn nhân nếu họ chống trả, kháng cự. Cũng vào đêm 8-5-2009, lúc 0 giờ 45, tại ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, có đôi nam nữ chạy mô tô từ hướng Cái Tắc về Cần Thơ thì bị hai thanh niên chạy xe Wave cùng chiều ép xe vào lề lộ, kêu lột hết tài sản trong người đưa cho chúng. Hai người này la lên thì chúng lập tức rút dao đâm liền hai nhát trúng lưng một nạn nhân rồi bỏ chạy về hướng Cần Thơ. Khoảng 1 giờ sau đó, tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ thuộc phường Ba Láng, quận Cái Răng, với thủ đoạn tương tự, bọn chúng đã chặn xe anh Nguyễn Minh Nghĩa (SN 1968, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, TP Cần Thơ) để cướp tài sản. Do bị hại chống cự quyết liệt nên bọn chúng đã dùng dao đâm anh Nghĩa đến trọng thương, phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Chưa dừng lại ở đó, vào lúc 0 giờ ngày 10-5-2009, anh Huỳnh Thanh Giàu (SN 1983) chở vợ là Nguyễn Thị Thủy cùng hai con nhỏ (lớn 4 tuổi, nhỏ 2 tuổi) cùng ngụ khu vực 2, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, chạy xe gắn máy từ hướng Cái Tắc về thị xã Ngã Bảy, đến đoạn đường thuộc ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp thì bị hai thanh niên chạy cùng chiều ép xe vào lề khiến anh cùng vợ con té ngã xuống lộ. Bọn chúng dùng dao xông tới nói có tài sản gì thì đưa ra hết nếu không chúng sẽ giết chết. Anh Giàu vừa chống trả để bảo vệ vợ và con, vừa la lớn, bọn chúng liền rút dao đâm trúng anh nhiều nhát vào tay, chân rồi bỏ đi. Cách sau đó 1 tiếng đồng hồ (khoảng 1 giờ sáng 10-5-2009), trên tuyến quốc lộ 1A, tại ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc, anh Lưu Bình Yên (SN 1989) ngụ ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành chở Đặng Thị Mỹ Phượng (SN 1990) chạy hướng Sóc Trăng về Cần Thơ bị cướp chặn ép xe, dùng dao khống chế, đâm anh Yên một nhác trúng đùi bị thương, rồi chiếm đoạt hết tài sản.
Những nạn nhân trên vẫn còn may mắn hơn nhiều so với anh Lê Hoàng Thuận (SN 1968, ngụ ấp Sậy Niếu B, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), người đã bị chúng nhẫn tâm tước đoạt cả mạng sống. Lúc 0 giờ 15 ngày 8-5-2009, anh Thuận cùng con trai là Lê Nhật Sinh (SN 1991) đi trên hai xe gắn máy từ Vĩnh Long về nhà. Sinh chạy trước còn anh Thuận chạy sau cách nhau khoảng 100 m, đến khu vực ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, chờ hoài không thấy xe của cha chạy lên nên Sinh quay lại tìm thì thấy anh Thuận nằm bất tỉnh bên lề lộ. Sinh hốt hoảng kêu cứu, cùng mọi người đưa anh Thuận đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành nhưng do vết thương quá nặng, anh Thuận đã tử vong.
PHÁ ÁN
Trước sự lộng hành táo tợn của băng cướp nguy hiểm gây hoang mang lo sợ trong quần chúng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp và chỉ đạo các lực lượng chức năng như lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh, Công an huyện Châu Thành A, Công an huyện Phụng Hiệp mở chuyên án 059 G để đấu tranh làm rõ. Chuyên án này do đồng chí Phó Giám đốc làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng phòng PC14 Công an tỉnh làm Phó ban, triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ để phá án trong thời gian sớm nhất.
Từ lời khai của các bị hại và qua công tác nắm tình hình, Ban chuyên án đã nhận định, tất cả các vụ cướp trên, có nhiều khả năng chỉ do một băng nhóm đối tượng gây ra, bởi trong thực hiện có sự tương đồng về thời gian, địa điểm cũng như phương thức thủ đoạn hành vi phạm tội. Đó là lợi dụng lúc đêm khuya đường vắng, chúng sử dụng xe phân khối lớn, chặn ép khống chế người đi đường để cướp tài sản, và trong hầu hết các vụ cướp, cho dù nạn nhân có kháng cự lại hay không, thì chúng cũng sẵn sàng gây thương tích thậm chí còn tước đoạt cả tính mạng. Cũng từ lời khai bị hại của vụ cướp xảy ra vào đêm 10-5-2009, trong lúc kháng cự, xô xát, một đối tượng trong nhóm của bọn chúng bị thương ở chân, máu chảy khá nhiều, bị hại còn cho biết thêm biển số xe của chúng có các số đầu là 50X... Với quyết tâm truy bắt cho bằng được các đối tượng nguy hiểm này, ngay trong đêm đó, ban chuyên án đã cử một lực lượng mai phục ở những nơi mà bọn chúng có thể gây án mới, đặc biệt là các đoạn giáp ranh TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng. Nhóm khác thì đến các trung tâm y tế, bệnh viện để kiểm tra xác minh. Nhóm còn lại thì phối hợp với Công an quận Cái Răng kiểm tra các nhà trọ trên địa bàn. Sau một đêm ròng rã thức trắng, đến 5 giờ 30 sáng 10-5-2009, các trinh sát bất ngờ ập vào một nhà trọ thuộc phường An Bình, TP Cần Thơ bắt giữ 5 đối tượng đang lẩn trốn tại đây, trong đó có một tên còn đang bị thương ở chân.
Các đối tượng bị bắt giữ là Lê Lâm Trung Hậu (SN 1992), ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; Nguyễn Thành Tài (SN 1993) ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; Trần Thanh Toàn (SN 1990) ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; hai đối tượng nữ là Trần Thị Diễm Hương và Lê Ngọc Diễm cùng SN 1992, trú phường An Hòa, quận Ninh Kiều. Riêng Tô Khánh Chương (SN 1991) học sinh một trường THPT trên địa bàn TP Cần Thơ, bị bắt ngay trong giờ học. Qua khám xét, các trinh sát còn phát hiện thêm 2 con dao nhọn được Chương giấu trong cặp. Tại cơ quan điều tra, bước đầu bọn chúng khai nhận: Để có tiền ăn chơi, tiêu xài, chúng tụ tập băng nhóm, thuê nhà trọ bàn tính chuyện cướp tài sản. Ngoài 7 vụ cướp nêu trên, trước đó chúng còn thực hiện 13 vụ khác ở địa bàn TP Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu...
Thượng tá Phan Hoàng Lắm, Trưởng phòng PC14 Công an tỉnh Hậu Giang, Phó ban chuyên án cho biết: “Hầu hết các đối tượng gây án đều còn rất trẻ, có tên vừa mới từ trường giáo dưỡng ra, có tên vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng chúng lại rất thản nhiên, quá lạnh lùng, nhẫn tâm khi thực hiện hành vi phạm tội. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã thực hiện hàng chục vụ cướp gây thương tích cho nạn nhân, để chiếm đoạt chủ yếu là tiền, điện thoại di động... rồi chia nhau ăn chơi, gây hoang mang trong dư luận. Hiện Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, thu hồi tang vật, tài sản, nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật”.
Việc phá nhanh chuyên án giết người cướp tài sản không chỉ là chiến công của các lực lượng chức năng công an tỉnh, củng cố thêm niềm tin của người dân đối với lực lượng trên lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự mà còn là một hồi chuông cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.
PHAN TẠI