08/06/2019 - 07:47

Trẻ vào hè...  

Nghỉ hè là khoảng thời gian trẻ mong đợi nhất trong năm nhưng ngược lại là nỗi lo của cha mẹ, nhất là đối với các phụ huynh đi làm hoặc do yêu cầu công việc thường xuyên hội họp, đi công tác, giờ giấc thất thường. Làm sao chu toàn việc cơ quan mà vẫn đảm bảo cho con được nghỉ ngơi, vui chơi an toàn, có điều kiện thưởng thức mùa vui là điều không đơn giản.

Phụ huynh đưa con đi chơi tại Vincom Plaza Xuân Khánh vào ngày Quốc tế thiếu nhi 2019.

Mấy hôm nay, chị Lê Thị Kim ở quận Bình Thủy năn nỉ em gái ở TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ trông giúp 2 con trai. Trường của cháu lớn 5 tuổi không giữ hè, tạm nghỉ sửa chữa; còn cháu nhỏ chưa tròn 2 tuổi rất kén ăn, khó tính nên chị Kim không an tâm khi gởi nhóm trẻ gia đình. Vợ chồng chị Kim làm trong ngành truyền thông, chồng đi công tác tỉnh suốt, công việc của chị cũng bận rộn nên khó lòng nghỉ dài ngày chăm sóc các con. Chị Kim tâm sự: “Trước đây, con út tôi gởi mẹ ruột bên Vĩnh Long nuôi, cuối tuần về thăm. Hiện nay, cha tôi bị bệnh nên mẹ giữ cháu không xuể, mang trả, tôi tìm người giúp việc trông trẻ cũng không có. May là dì tụi nhỏ đã hứa, vài ngày nữa sẽ về. Nếu không tôi chưa biết tính sao”.

Còn chị Hồng Gấm ở quận Ninh Kiều thì chờ các trường tiểu học đăng thông báo giữ trẻ trong dịp hè là đăng ký liền cho cô con gái 10 tuổi. Chị Gấm kể: “Thông thường các trường chỉ giữ từ 10-6 đến khoảng cuối tháng 7 trong khi chưa hết tháng 5 con đã nghỉ hè. Bữa giờ con tôi ở nhờ nhà người quen, trưa tôi rước về ăn cơm, cho ngủ chút rồi lại đưa đi, chiều rước về. Nhiều lúc con đang ngủ trưa ngon giấc mà kêu dậy, nó năn nỉ cho ngủ nữa, thấy thương lắm. Nhưng bỏ con ở nhà một mình thì không yên tâm, mà đi làm trễ thì bị phê bình. Thiệt rối!”.

Đối với chị Phạm Ngọc Phụng ở quận Ninh Kiều, do cơ quan thông cảm với việc các bà mẹ có con nhỏ nên tạo điều kiện cho các bé theo mẹ. Buổi sáng chị Phụng chuẩn bị truyện, tập tô màu, đồ chơi, sữa, thức ăn vặt… để con gái 6 tuổi chơi cho mẹ làm việc, buồn ngủ thì trải tấm nệm nhỏ nằm sau bàn làm việc của mẹ. Chị Phụng  tâm sự: “Hè là thời điểm tôi cực nhất, nhưng nhà cửa đơn chiếc, cha mẹ lớn tuổi ở xa không gởi con được. Cho học hè thì chi phí cao, tôi không kham nổi. Thôi thì hai mẹ con hủ hỉ với nhau. Mỗi khi có việc ra ngoài đột xuất, tôi nhờ mấy chị đồng nghiệp trông con dùm. Cháu ngoan, biết nghe lời nên mọi người thương lắm. Cuối tuần, tôi tranh thủ cho con đi bơi, học múa và các môn năng khiếu khác”.

Làm ở công ty viễn thông, áp lực doanh số, công việc rất căng thẳng, đặc biệt vào những ngày cuối tuần nên chị Tuyết Mai (quận Ô Môn) vô cùng rối trí khi con nghỉ hè. Các năm trước, có mẹ ruột ở cạnh bên phụ giúp, chị Mai đỡ lo, nhưng năm nay mẹ theo anh trai ra Côn Đảo mở khách sạn kinh doanh du lịch nên chị không biết tính thế nào. Sau khi bàn bạc với chồng, cuối tháng 5, chị Mai quyết định đưa con trai lớp 7 và con gái lớp 2 ra Côn Đảo ở với bà ngoại. Chị Mai kể: “Trước khi đi, tôi hỏi ý tụi nhỏ chứ không ép. Xa con nhớ lắm nhưng tình cảnh này phải chịu. Tôi dự định cứ 2 tuần sẽ ra thăm con. Nghe mẹ điện về bảo các con biết đỡ đần nhiều việc, phụ ngoại dọn dẹp, tôi thấy vui vì con có ý thức trách nhiệm với gia đình”. 

Đối với vợ chồng chị Cẩm Hường ở quận Cái Răng thì nghỉ hè với con theo cách khác. Anh chị mượn người quen khoảng đất nhỏ gần nhà trồng các loại rau, dưa, cà. Trong tuần, con gái lớp 2 và lớp 5 tá túc nhà ngoại ở quận Bình Thủy. Thứ bảy và chủ nhật, anh chị “hy sinh” thói quen đi cà phê, bù đắp cho con bằng cách cả nhà làm nông dân, lên liếp, trồng, thu hoạch rau… rồi mang về nấu ăn. Các con chị Hường rất thích thú với trò chơi thi trồng xem rau của ai tốt hơn. Từ những chuyến thực tế này, anh chị kết hợp dạy con các môn học liên quan xã hội, tình yêu thiên nhiên…

Trò chuyện với các phụ huynh có con nhỏ, nhiều trường hợp vì hoàn cảnh riêng không biết sắp xếp thế nào cho ổn thỏa, đành chọn giải pháp để con ở nhà làm bạn cùng tivi, ipad. Cơm nấu để sẵn, thường xuyên gọi điện về kiểm tra, nhắc không mở cửa cho người lạ vào nhà, có gì báo ngay cho cha mẹ… Tuy nhiên, có trẻ lại không thể để ở nhà vì quá hiếu động. Như chị Kim Cúc ở quận Ninh Kiều bây giờ đi đâu cũng chở theo cậu con trai 11 tuổi vì hè này cháu không chịu về nội ở Cà Mau chơi như mọi năm. Cách đây mấy hôm, vợ chồng chị Cúc dự cuộc họp quan trọng, để con ở nhà thì cháu táy máy tháo máy tính của cha ra lắp ráp, làm hư luôn. Cháu còn thí nghiệm bày nấu món ăn, làm bánh, quậy khu bếp tưng bừng khiến chị Cúc một phen hoảng vía. Đến khoảng giữa tháng 6, các trung tâm học thêm mới hoạt động nên mỗi khi có việc, chị Cúc nhờ bạn giữ hoặc cho con ra nhà sách… Còn đối với những chị có con lớn (học cấp 2) dù không còn cực chuyện chăm sóc, ăn uống nhưng lại có mối lo khác khi các cháu hay xin đi chơi với bạn. Có điện thoại liên lạc nhưng khó kiểm soát các con làm gì khi nhiều giờ không có người lớn bên cạnh…

Mùa hè, mùa vui của con nhưng là chuỗi ngày cha mẹ lo lắng. Dẫu vất vả nhưng với tình yêu thương, các phụ huynh đều cố gắng sắp xếp để con ít nhiều được nghỉ ngơi sau năm học căng thẳng. 3 tháng hè rồi cũng sẽ trôi nhanh….

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết