18/11/2015 - 20:54

Trần Minh Tuấn - “Tượng đài” ném - đẩy của Vĩnh Long

VĐV Trần Minh Tuấn tại Giải vô địch điền kinh toàn quốc 2015.Ảnh: Dương Thu. 

Đoạt 2 HCV ở các nội dung ném - đẩy, đồng thời phá kỷ lục quốc gia tại Giải điền kinh vô địch quốc gia năm 2015, Trần Minh Tuấn đã trở thành "tượng đài" của làng điền kinh Vĩnh Long. Đây là thành tựu của nhà vô địch sau hơn 10 năm kiên trì tập luyện.

Trần Minh Tuấn, 25 tuổi, luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện trên đấu trường quốc gia. Liên tục 5 năm qua, Minh Tuấn thống trị ngôi vô địch ở các nội dung ném đĩa và đẩy tạ. Để đoạt và giữ được những tấm HCV quý giá, Minh Tuấn đã trải qua thời gian dài nỗ lực, kiên trì trước khó khăn thất bại. Minh Tuấn tâm sự: "Đã có lúc tôi muốn kết thúc sự nghiệp thể thao sau những lần thi đấu thất bại. Nhưng chính niềm đam mê đã giúp tôi mạnh mẽ đứng lên, không bỏ cuộc, tiếp tục phấn đấu. Có nếm trải thất bại mới thấy mỗi chiếc huy chương đáng quý như thế nào và đó chính là động lực buộc tôi phải luôn giữ thành tích tốt nhất".

13 tuổi, Minh Tuấn đến với thể thao sau khi trúng tuyển vào Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long. Sau 3 tháng tập luyện, Minh Tuấn bị loại khỏi danh sách chính thức của bộ môn điền kinh vì không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, một năm sau đó, trong đợt tham dự Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Vĩnh Long, Minh Tuấn đã gây được sự chú ý khi hoàn thành tốt nội dung thi nhảy xa. Khăn gói trở lại trường năng khiếu tỉnh, Minh Tuấn được cho tập nhảy xa. Thế nhưng sau đó, Minh Tuấn thể hiện rõ năng khiếu ném đẩy, nên được Ban huấn luyện chuyển qua các nội dung đẩy tạ và ném đĩa.

Thường xuyên đạt thành tích tốt ở các cuộc tranh tài, năm 2009, Minh Tuấn được triệu tập lên đội tuyển điền kinh quốc gia, tham dự SEA Games 25. Lần đầu bước ra đấu trường Đông Nam Á, Minh Tuấn rất nỗ lực, nhưng chung cuộc VĐV gốc Vĩnh Long chỉ đứng hạng thứ Tư. Đến năm 2010, sau khi "trắng tay" tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010, Tuấn buộc phải chia tay đội tuyển quốc gia, về tập luyện tại quê nhà. HLV Nguyễn Cương Lĩnh, người phụ trách huấn luyện cho Minh Tuấn kể: "Đó chính là khoảng thời gian buồn nhất trong cuộc đời VĐV của Minh Tuấn, liên tục thi đấu không thành công ở các cuộc tranh tài trong nước và quốc tế, lại bị trả về địa phương, Tuấn rất hụt hẫng. Chính đam mê và niềm tin đã giúp Minh Tuấn không bỏ cuộc mà còn nhanh chóng cải thiện thành tích đáng kể".

Có lẽ sự quyết tâm và tình yêu dành cho thể thao đã giúp cho Minh Tuấn "lột xác". Tại Giải Vô địch điền kinh toàn quốc năm nay, VĐV này xô đổ kỷ lục quốc gia đẩy tạ nam, với thành tích 15,65m (kỷ lục cũ trong 14 năm qua thuộc về VĐV Đào Dân Tiến của Khánh Hòa, thành tích 15,42m). Ngoài ra, Minh Tuấn còn bảo vệ thành công HCV ném đĩa. Từ năm 2011 đến nay, Minh Tuấn liên tục thống trị 2 nội dung đẩy tạ và ném đĩa.

Dù thành công trong sự nghiệp thể thao, nhưng hiện tại cuộc sống của VĐV Minh Tuấn khá chật vật, với thu nhập hơn 5 triệu đồng/tháng (chi phí ăn uống và tiền công tập luyện). Anh còn phải lo toan cho gia đình, chăm sóc cho đứa con gái nhỏ mới chào đời. VĐV Minh Tuấn trải lòng: "Dù có khó khăn ra sao, thể thao vẫn là niềm đam mê cháy bỏng của tôi. Tôi muốn tiếp tục cống hiến cho thể thao tỉnh nhà và hy vọng tương lai sẽ lại được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, để được thử sức ở đấu trường SEA Games một lần nữa".

An Chi

Chia sẻ bài viết