 |
|
Người hâm mộ chờ đợi khả năng gây đột biến của tiền vệ Trọng Hoàng (phải).
Ảnh: baobongda.com.vn |
Olympic CHDCND Triều Tiên đẳng cấp tầm châu lục có 9 tuyển thủ từng dự World Cup 2010, từng thắng cả 3 trận vòng bảng, ghi 7 bàn và chưa thủng lưới ở Asian Games 2010. Trong khi đó, Olympic Việt Nam vừa may mắn lách qua khe cửa hẹp để có mặt ở vòng hai. Gặp nhau trong vòng loại trực tiếp, điều đáng quan tâm có lẽ không phải chuyện thắng, thua.
Asian Games 4 năm trước, Olympic Việt Nam xếp thứ 3 ở vòng bảng và bị loại. Lần này, nhờ điều lệ mới của ban tổ chức, các cầu thủ trẻ Việt Nam được vào vòng 2. Nhìn lại vòng bảng, trên sân chơi châu lục vừa qua, Olympic Việt Nam tiếp tục bộc lộ sự phập phù khi thắng Olympic Bahrain 3-1 ở trận mở màn, thảm bại 2-6 trước Turkmenistan và thua Olympic Iran 0 1 trận cuối cùng vòng bảng.
Vấn đề của Olympic Việt Nam là ở chỗ đang thiếu và yếu nhiều thứ. Các cầu thủ trẻ của chúng ta đã bộc lộ nhiều sai lầm, nhất là ở hàng phòng ngự. Các hậu vệ Việt Nam thường không đủ sức đeo bám tiền đạo đối phương, hay mắc lỗi vị trí và khả năng bọc lót, phối hợp giữa các trung vệ và hậu vệ biên còn chệch choạc. Tấn Trường một thủ môn dày dạn kinh nghiệm - tiếp tục “xuất tướng” lố đà nên đội bạn dễ dàng ghi bàn vào khung thành trống... Tuyến tiền vệ thiếu một “nhạc trưởng” dù đã được tăng cường Trọng Hoàng và Thành Lương từ đội tuyển quốc gia. Khả năng dứt điểm của tiền đạo chủ lực Anh Đức thất thường, chính anh từng bỏ lỡ 3 cơ hội thuận lợi trong trận gặp Turkmenistan.
Gặp Olympic CHDCND Triều Tiên, Olympic Việt Nam đã vậy càng gặp khó khăn hơn bởi tiền đạo Đình Tùng và tiền vệ Ngọc Điểu bị treo giò do thẻ phạt. Việc Đình Tùng không có mặt trong khi tiền đạo Anh Đức vừa bị chấn thương và nếu Anh Đức không kịp bình phục thì Olympic Việt Nam coi như “chấp” đối phương hàng tiền đạo!
Dù sao lần đầu tiên vào đến vòng 2 ở sân chơi Asian Games cũng tốt rồi với các tuyển thủ Việt Nam. Với tâm lý thoải mái vì đã hoàn thành mục tiêu trước ngày lên đường sẽ giúp Olympic Việt Nam cởi bỏ mọi áp lực để thi đấu hết mình. Những cầu thủ đã được “nhắm” bổ sung cho đội tuyển quốc gia sẽ quyết tâm chứng tỏ với HLV Calisto... Nhưng đá làm sao cho tốt thôi chứ thắng được CHDCND Triều Tiên thì nằm ngoài khả năng của Olympic Việt Nam.
Dự đoán: CHDCND Triều Tiên thắng.
L.H.G