28/01/2010 - 14:26

Tiền có mua được "tiên"?

Hậu vệ tân binh Văn Biển (trái) sẽ tăng cường sức tấn công biên cho Hà Nội T&T.
Ảnh: Baobongda.com.vn

Những chuyển động của Hà Nội T&T (T&T Hà Nội) cho thấy họ đang nhắm đến chiếc cúp vô địch giải chuyên nghiệp 2010. Nhưng liệu với dàn cầu thủ chất lượng cùng nguồn lực tài chính mạnh có đảm bảo thành công cho đội bóng này?

Mùa giải 2009, dù trong quá trình nhiều trục trặc, nhưng cuối cùng Hà Nội T&T về đích ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Năm nay, đội bóng Thủ đô Hà Nội vẫn còn những trụ cột như: Công Vinh, Hồng Sơn, Đại Đồng, Cristiano, Endene..., lại bổ sung nhiều cầu thủ giỏi như: Văn Biển, Duy Nam, Hồng Tiến, Khánh Hùng... Mức lương, thưởng cao hàng đầu ở sân chơi chuyên nghiệp cũng là liều thuốc kích thích tinh thần các cầu thủ Hà Nội T&T trước mùa giải.

Giới chuyên môn và người hâm mộ cho rằng những thành quả của Hà Nội T&T từ giải hạng 3 lên vị trí cao trong làng bóng đá chuyên nghiệp nhờ sức mạnh “kim tiền”. Ở Giải chuyên nghiệp 2009, Hà Nội T&T hiếm khi thể hiện được lối chơi đồng đội mà chủ yếu dựa vào nỗ lực cá nhân của các ngôi sao. HLV Hữu Thắng – người góp công lớn vực dậy tinh thần thi đấu của Hà Nội T&T nửa cuối mùa giải năm ngoái để giành vị trí thứ 3 – giờ đã về làm HLV trưởng CLB Sông Lam Nghệ An. Kế hoạch tìm thuyền trưởng mới của Hà Nội T&T đang bị động khi HLV người Bồ Đào Nha Vaquerio bị sa thải. Kế hoạch mời HLV Calisto cũng không thành...

Đưa HLV Phan Thanh Hùng – HLV đội trẻ SHB Đà Nẵng – lèo lái đội bóng ngay trước thềm giải chuyên nghiệp 2010 là sự bất đắc dĩ. Là trợ lý của HLV Calisto ở đội tuyển quốc gia và đội U23 Việt Nam, nhưng HLV Thanh Hùng chưa có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường chuyên nghiệp. Trận ra mắt của HLV Thanh Hùng với Hà Nội T&T là dấu ấn buồn với thất bại trước đội bóng hạng Nhất Hà Nội ACB ở vòng đầu tiên cúp quốc gia 2010. Dù Cúp này chưa phải là nơi các đội phô diễn hết sức, nhưng Hà Nội T&T thi đấu rời rạc, thiếu đột biến... HLV Phan Thanh Hùng vừa chân ướt chân ráo đến với đội bóng nên việc đầu tiên là tạo lập sự đoàn kết ở đội bóng nhiều ngôi sao như Hà Nội T&T chẳng phải dễ...

Xem ra, với Hà Nội T&T năm nay, có tiền chưa hẳn sẽ mua được “tiên”!

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết