16/06/2010 - 23:39

THỤY SĨ – TÂY BAN NHA: 1 - 0
Quật ngã người khổng lồ !

Đội tuyển Tây Ban Nha nhập cuộc bằng lối chơi phối hợp bóng ngắn quen thuộc, dễ dàng chiếm lĩnh thế trận. Tuy nhiên, nửa đầu hiệp một, đội bóng xứ sở đấu bò không tạo ra đột biến trước hàng phòng ngự 4 người của Thụy Sĩ có thể hình, thể lực vượt trội, bọc lót kín kẽ và luôn được tuyến tiền vệ hỗ trợ hiệu quả.

Cầu thủ Gelson Fernandes (số 16, giữa) của Thụy Sĩ trong pha ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Nửa cuối hiệp một, Tây Ban Nha tạo ra hai tình huống rất thuận lợi để mở tỷ số. Phút 24, hậu vệ Pique lừa bóng qua một hậu vệ, nhưng lại dứt điểm trúng chân thủ môn Benaglio của Thụy Sĩ ra ngoài trong tình huống đối mặt. Trước khi kết thúc hiệp 1, tiền đạo David Villa phá bẫy việt vị, vượt qua hàng loạt hậu vệ Thụy Sĩ, nhưng lại dứt điểm quá thiếu chính xác.

Hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục dồn ép đối phương. Thế nhưng, khi nhà đương kim vô địch Euro chưa tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm thì bất ngờ lớn đã xẩy ra ở phút 52: sau pha phản công nhanh, tiền vệ Gelson Fernandes lao lên chớp thời cơ đệm bóng vào lưới trống, đưa Thụy Sĩ dẫn 1-0. Bàn thắng đã giúp các cầu thủ Thụy Sĩ lên tinh thần, thi đấu mạch lạc và tự tin hơn.

Trong khi đó, Tây Ban Nha bắt đầu nóng vội, thiếu chính xác trong những đường chuyền quyết định, những cú dứt điểm. Tiền đạo David Villa để vuột cơ hội vàng khi không thắng được thủ môn của Benaglio trong pha đối mặt. Hai mũi tấn công Navas và Torres đã được HLV Del Bosque tung vào sân với hy vọng xoay chuyển tình thế. Vừa vào sân, Torres chuyền bóng cho Iniesta dứt điểm vọt xà đáng tiếc. Sau đó, Torres bỏ lỡ 3 cơ hội ghi bàn trông thấy. Đáng tiếc nhất là tình huống Alonso sút xa mạnh như búa bổ bóng dội xà ngang khung thành Thụy Sĩ ra ngoài...

Dù chỉ tạo ra vài pha phản công, nhưng Thụy Sĩ suýt gia tăng cách biệt khi vào phút 74, tiền đạo Eren Derdiyok đi bóng lắt léo qua hai hậu vệ Tây Ban Nha rồi vẩy điệu nghệ, bóng trúng cột dọc khung thành thủ môn Casillas ra ngoài. Cuối trận, tiền vệ Barnetta kết thúc một pha phản công tốc độ bằng cú sút vọt xà Tây Ban Nha trong gang tấc.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1 - 0 nghiêng về Thụy Sĩ là bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải. Nhưng đây là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần thi đấu kiên cường, chiến thuật hợp lý của đội bóng xứ sở đồng hồ. Còn Tây Ban Nha sẽ đối mặt với rất nhiều áp lực trong hai trận còn lại ở vòng bảng.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết