Cuộc chạy đua chứng tỏ năng lực bản thân của năm người trẻ tuổi trên thương trường, đã mở ra quá khứ bí ẩn của một tỉ phú giấu mặt. Phía sau đó còn là câu chuyện đầy bất ngờ về thân phận của họ. Phim dài 30 tập, phát sóng lúc 22 giờ hằng ngày trên kênh HTV9.
Tự Nhiên (Hồ Bích Trâm), Nam Kha (Quốc Huy), Bửu Linh (Mi Trần), Thành Lập (Hứa Dĩ Văn) và Thiên Ý (Bùi Lê Kim Ngọc) được tuyển chọn tham gia khóa học đặc biệt về kinh doanh, do tỉ phú Phi Tiệp (NSƯT Trương Minh Quốc Thái) tài trợ. Ông Phi Tiệp chỉ ở phía sau quan sát, còn việc điều hành quản lý được giao cho Thịnh Phú (NSƯT Hữu Châu)- người em kết nghĩa.
 |
|
Ông Phi Tiệp (NSƯT Trương Minh Quốc Thái, thứ hai từ trái sang) luôn có nhiều dự án hỗ trợ các bạn trẻ thực hiện đam mê kinh doanh |
Năm bạn trẻ với tính cách khác nhau, từng bước chạy đua giành giải thưởng 5 tỉ đồng. Nếu như Tự Nhiên, Nam Kha, Bửu Linh tự tin, khẳng định bản thân bằng năng lực; thì Thành Lập, Thiên Ý lại mưu mô tính kế. Họ đều không biết rằng, cuộc thi thực chất là để ông Phi Tiệp tìm lại con ruột. Trong quá khứ, ông Phi Tiệp trải qua không ít gian lao mới làm nên cơ nghiệp và có lần để có tiền phẫu thuật cứu mẹ, ông Tiệp đã bán tinh trùng cho các gia đình hiếm muộn. Nay đã hơn 50 tuổi, vợ chồng ông Phi Tiệp không có con. Vì vậy ông luôn khát khao tìm lại con của mình.
Trong quá trình cuộc thi diễn ra, một tai nạn xảy đến đã giúp ông Phi Tiệp xác nhận Nam Kha, Bửu Linh là con ruột, nhưng cả hai đều không muốn nhìn nhận ông. Lợi dụng điểm yếu tình cảm của ông Phi Tiệp, Thiên Ý đã mạo danh đứa con thứ ba, gây nên biết bao sóng gió. Thiên Ý hợp tác với Thịnh Phú âm mưu sát hại ông Phi Tiệp, chiếm tài sản. Trong khi đó, Thành Lập cũng trở thành con cờ trong tay bà Dung- mẹ anh, người mang mối hận với ông Phi Tiệp vì tình yêu không được đáp trả.
"Dã tâm thiên thần" được kể với hình thức song tuyến, đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Một bên là cuộc cạnh tranh quyết liệt của những người trẻ, một bên là quá khứ cơ cực mà đầy nghị lực của ông Phi Tiệp. Hai tuyến truyện song hành nhưng mạch phim được kết nối chặt qua tâm tư, nguyện vọng của nhân vật Phi Tiệp. Cách dẫn dắt này tạo nên nhiều tình tiết ý nghĩa, bất ngờ, hấp dẫn người xem. Trải qua nhiều sự việc, bản chất và bản lĩnh của từng người cũng dần lộ diện. Người xem tự lý giải nguyên nhân vợ chồng ông Phi Tiệp vẫn chọn lối sống bình dị, khiêm tốn; bởi tham vọng tiền tài chỉ khiến con người rơi vào tội lỗi và dằn vặt như những gì Thiên Ý, Thành Lập, Thịnh Phú, bà Dung phải gánh chịu. Còn Tự Nhiên, Nam Kha, Bửu Linh khẳng định bản thân bằng năng lực, sống nhẹ nhõm.
Phim là câu chuyện thương trường cạnh tranh, bên trong lại là những câu chuyện thấm thía, sâu sắc về tình thân, tình bạn, tình yêu, tình nghĩa, để lại nhiều cảm xúc đẹp. Đó là ân tình của ông Phi Tiệp với ông Gia Luận- cha Thịnh Phú, hiếu nghĩa của Nam Kha, Bửu Linh với cha mẹ nuôi, cha ruột
NSƯT Trương Minh Quốc Thái khắc họa thành công nhân vật Phi Tiệp, từ thời trẻ tuổi đến trung niên. Dù ở độ tuổi nào, người xem vẫn nhận ra bản lĩnh, nghị lực và lối sống trọng nghĩa tình của ông Phi Tiệp trên gương mặt và ánh mắt cương nghị.
BẢO LAM