05/04/2010 - 08:24

BẠC LIÊU

Thiếu dịch vụ hấp dẫn giữ chân du khách du lịch

Quí I vừa qua, doanh thu từ du lịch của Bạc Liêu đạt 80 tỉ đồng, với hơn 95 ngàn lượt du khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2009. Thoạt nghe, cấp quản lý và người làm du lịch dễ chấp nhận và cảm thấy an lòng vì sự phát triển này. Tuy nhiên, xét về mặt hiệu quả của ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh thì điều cần nói hơn là số khách đến tham quan du lịch lưu trú qua đêm (dù chỉ 1 đêm) chưa đạt tỷ lệ 30%. Nguyên nhân là do ngành du lịch tỉnh nhà chưa có các sản phẩm du lịch đủ sức “níu kéo” du khách, dù Bạc Liêu có rất nhiều điểm tham quan nổi tiếng như: khu Phật Bà Nam Hải ở xã Hiệp Thành thị xã Bạc Liêu; Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới huyện Vĩnh Lợi; Vườn chim Bạc Liêu; Khu Giồng Nhãn cổ xã Vĩnh Trạch; Chùa Xiêm Cán (Khmer) ở thị xã Bạc Liêu, Nhà Thờ Tắc Sậy huyện Giá Rai...

Nhận thấy nhược điểm này của ngành, UBND tỉnh Bạc Liêu đã cho khảo sát và hình thành dự án thành lập khu du lịch sinh thái tam giác: Sân chim, vườn nhãn, biển nhà mát. Dự toán kinh phí đã phê duyệt cho dự án này lên đến hơn 21 tỉ đồng (thời giá năm 1998). Thời điểm đó, dự án được giao cho Cty Du lịch tỉnh làm chủ đầu tư. Đáng tiếc là công việc giậm chân ì ạch vì chủ đầu tư không có chuyên môn, không biết lập dự án. Tiếp đó, chủ đầu tư lần lượt là thị xã Bạc Liêu, Sở Công Thương...và dự án vẫn nằm trên giấy đã hàng chục năm nay. Bởi vậy, hàng trăm hộ dân nằm trong dự án thuộc Giồng Nhãn do chỉ được kêu gọi suông không thấy ai đến đầu tư, hướng dẫn cách làm du lịch gì cả nên vì cuộc sống, những hộ dân này đành phải đốn hạ hàng trăm cây nhãn cổ có tuổi đời từ 60 năm đến trên 100 năm tuổi đem bán làm đồ gỗ mỹ nghệ.

Thiết nghĩ ngành du lịch Bạc Liêu cần có giải pháp nâng cao các hoạt động dịch vụ và các sản phẩm du lịch độc đáo để biến các tiềm năng du lịch thành hiện thực.

CAO THĂNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết