Năm 2023, Hội LHPN phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, tập trung xây dựng, nâng chất nhiều mô hình thiết thực, phù hợp tình hình thực tế của địa phương nhằm thu hút hội viên tham gia. Song song đó, Hội thành lập và quản lý hiệu quả các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ hùn vốn xoay vòng, tương trợ phát triển kinh tế… Qua đó, nhiều hội viên có điều kiện sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Cán bộ Hội LHPN phường Trà Nóc, cùng Khối Dân vận phường tham quan mô hình Tổ phụ nữ gia công găng tay thể thao, giúp giải quyết việc làm cho nhiều chị em.
Cùng cán bộ Hội LHPN phường Trà Nóc, chúng tôi đến tham quan, tìm hiểu một số mô hình kinh tế, hiện giải quyết việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ. Trong đó, nổi bật là mô hình Tổ hợp tác làm bánh dân gian, được thành lập năm 2022, tạo việc làm ổn định cho 10 thành viên, với mức thu nhập 3-4 triệu đồng/người/tháng. Các loại bánh do tổ chế biến: bánh tét, bánh in, cốm gạo… được nhiều khách hàng trong, ngoài quận biết tiếng và tin dùng.
Bên cạnh đó, mô hình Dân vận khéo “Tổ phụ nữ gia công găng tay thể thao” được Hội thành lập và duy trì hiệu quả nhiều năm qua. Tổ hiện giải quyết việc làm cho 12 chị, thu nhập 3-5 triệu đồng/người/tháng. Nhờ mô hình này, nhiều chị em có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và chăm lo con cái học hành đầy đủ hơn. Chị Nguyễn Thị Thiêm, thành viên Tổ, nói: “Công việc của chồng tôi phải đi công tác thường xuyên. Trước kia, tôi làm công nhân may, do bận bịu con nhỏ nên phải nghỉ việc. Ðược các chị phụ nữ phường, khu vực động viên, tôi tranh thủ lo công việc nhà xong thì cùng chị em gia công găng tay. Nhờ công việc này, mấy năm qua, tôi có thu nhập hằng tháng khoảng 3 triệu đồng, có điều kiện lo cho con cái học hành”.
Hội LHPN phường Trà Nóc có 32 tổ hùn vốn xoay vòng không tính lãi, với 549 thành viên tham gia. Trong năm, từ nguồn vốn góp, đã giúp 50 chị mượn xoay vòng phục vụ sản xuất, mua bán nhỏ. Bên cạnh đó, Hội thành lập, duy trì các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), hỗ trợ hơn 500 hộ vay vốn, dư nợ hơn 21 tỉ đồng… Trước kia, gia cảnh chị Trần Thị Kim Thủy, Chi hội Phụ nữ khu vực 2, rất khó khăn. Vợ chồng chị không đất đai sản xuất, chồng làm thợ điện, chị ở nhà nội trợ, có 2 con đang tuổi đi học. Thời gian qua, chị được Hội LHPN phường làm hồ sơ giới thiệu vay vốn Ngân hàng CSXH để đầu tư quán điểm tâm chay. Khéo tay, nấu ăn ngon, lại niềm nở, quán điểm tâm của chị Thủy luôn đông khách ủng hộ. Chị Kim Thủy bộc bạch: “Mua bán đến khoảng 10 giờ trưa thì tôi dọn hàng, về lo cơm nước. Mỗi ngày, trừ chi phí, tôi kiếm được khoảng 200.000 đồng, tích lũy lo cho con học hành. Năm nay, con trai lớn tôi vừa tốt nghiệp đại học, hiện đang gởi hồ sơ xin việc; con út đang học cấp 3”.
Trong năm 2023, Hội LHPN phường Trà Nóc phối hợp với các chi tổ hội, vận động chăm lo cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn các dịp lễ, Tết với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Ðồng thời, vận động chăm lo con em cán bộ, hội viên phụ nữ nhân dịp Tết Trung thu, trao học bổng dịp năm học mới, với tổng số tiền hơn 17 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 1 Mái ấm tình thương cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá 30 triệu đồng… Gia đình bà Võ Thị Phụng, ở khu vực 2, thuộc diện hộ nghèo. Bà Phụng năm nay 68 tuổi. Căn nhà cũ của gia đình xuống cấp, diện tích hẹp, nằm cập kênh rạch, không đủ điều kiện hỗ trợ cất nhà Ðại đoàn kết. Xét thấy bà Phụng có hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN phường đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí sửa chửa nhà cho bà với số tiền trên 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội còn làm cầu nối, giới thiệu bà Phụng giúp việc nhà, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Cuối năm 2023, gia đình bà Phụng được xét thoát nghèo.
Theo chị Lê Thị Kiều Nương, Chủ tịch Hội LHPN phường, từ nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực, năm 2023, Hội đã giúp 6 hội viên thoát nghèo, hiện không còn hội viên phụ nữ nghèo. “Chúng tôi tiếp tục xây dựng, duy trì và nâng chất mô hình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế hiệu quả; đồng thời, hỗ trợ vay vốn kịp thời để các chị có điều kiện đầu tư sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ. Qua đó, góp phần giúp hội viên nâng cao mức sống, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc…” - chị Lê Thị Kiều Nương khẳng định.
Bài, ảnh: TÂM KHOA