16/07/2020 - 09:16

Thanh niên nhặt của rơi trả người mất 

(CT)- Công an quận Ô Môn vừa đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng quận Ô Môn khen thưởng đột xuất gương người tốt việc tốt đối với anh Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Ðồng Tháp), do có hành động đẹp, nhặt của rơi trả cho người bị mất.

Anh Nguyễn Hữu Nhân trao số tiền đánh rơi cho bà Nguyễn Thị Xiếu. Ảnh: Công an cung cấp    

Lúc 9 giờ 30 phút sáng 29-6, anh Nhân đi làm từ hướng tỉnh Ðồng Tháp đến TP Cần Thơ. Khi đến bến phà Gạch Nọc (thuộc xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Ðồng Tháp), phát hiện 1 bao lì xì màu đỏ có buộc dây thun. Anh Nhân nhặt lên và kiểm tra, thấy bên trong có hơn 9,5 triệu đồng. Anh Nhân đến Công an phường Phước Thới giao nộp để tìm trả lại cho người bị mất.

Cơ quan chức năng đã phối hợp tìm được người đánh rơi tiền là bà Nguyễn Thị Xiếu (ngụ tỉnh Hậu Giang) và liên hệ anh Nhân đến trao tiền vào trưa 13-7.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết