17/11/2023 - 13:26

Tháng 11 có ngày hội ngộ 

Giữa tháng 11, trong không khí cả nước chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học viên Trường Bổ túc Văn hóa Công Nông cấp II, III Hậu Giang có một ngày hội ngộ đầy ý nghĩa trên đất Hậu Giang. Cuộc hội ngộ ấm nồng tình thầy trò, khắng khít tình bạn bè.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tặng quà tri ân thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên Trường Bổ túc Văn hóa Công Nông cấp II, III Hậu Giang.

Ngay từ sáng sớm, hội trường Trung tâm Hành chính TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, đã đông người đến dự họp mặt. Các thế hệ thầy giáo, cô giáo, nhân viên, người lao động và học viên của trường mừng vui bắt tay, chào hỏi. Họ gọi tên nhau trong xúc động, bồi hồi, nhắc cho nhau về kỷ niệm dưới mái trường xưa. Nhưng cũng có những người phải thật lâu mới gọi đúng tên bạn học cũ, học trò cũ... vì tuổi đã cao, tóc đã bạc. Nhưng “cái tình” Bổ túc Văn hóa Công Nông thì vẫn nồng hậu như ngày nào. Thầy Lê Xuân Bột, cựu giáo viên của trường, xúc động: “Hồi nào ai cũng còn trẻ, giờ thì già hết rồi. Nhưng gặp lại nhau, cảm giác vẫn bồi hồi, háo hức như xưa”.

Ông Nguyễn Hữu Tình, Bí thư Thành ủy Vị Thanh, cũng là một cựu học viên của trường, cho biết: Sau Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục nói chung, đặc biệt là việc nâng cao trình độ văn hóa cho đội ngũ cán bộ và con em các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa từ các gia đình truyền thống cách mạng. Năm 1976, Trường Bổ túc Văn hóa Công Nông cấp II, III Hậu Giang được thành lập trên cơ sở các trường được thành lập trong kháng chiến chuyển về như: Trường Thiếu sinh quân, Thiếu nhi Quân đội, Trường Lê Văn Tám, Trường Nguyễn Việt Hồng, Trường Bổ túc Văn hóa Công Nông của một số địa phương. Trường tọa lạc tại số 150, đường Cách mạng Tháng Tám, phường An Thới, TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang (nay là địa điểm Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Trường có nhiều lần thay đổi tên gọi như Trường Bổ túc Văn hóa Công Nông cấp II, III Hậu Giang, Trường Bổ túc Văn hóa Công Nông cấp III Hậu Giang, Trường Bổ túc Văn hóa Công Nông cấp III Lý Tự Trọng. Nhiệm vụ của trường là dạy hệ bổ túc văn hóa đến hết cấp III. Trước năm 1980, đào tạo hệ 2 năm 3 lớp; sau năm 1980, có thêm hệ phổ thông trung học mỗi năm 1 lớp. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, trường còn được xem là một tổ chức để học viên rèn luyện toàn diện. Qua 14 năm hoạt động (giai đoạn 1976-1989), trường đã đào tạo hơn 2.000 học viên tốt nghiệp Bổ túc văn hóa cấp II và cấp III.

Đến cuối năm 1989, Trường Bổ túc Văn hóa Công Nông cấp II, III Hậu Giang đã kết thúc vẻ vang sứ mệnh lịch sử. Các thế hệ học viên của trường được trang bị kiến thức phổ thông, kỹ năng sống, lần lượt ra trường vững bước, tự tin đi vào cuộc sống. Nhiều người sau khi ra trường tiếp tục học đại học, sau đại học, sau giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng, là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, HĐND, MTTQ... các địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Tình nhớ rất rõ từng thầy giáo, cô giáo, đó là: thầy Sáu Đăng, thầy Bảy Năm, thầy Tư Hướng, thầy Sáu Thông, cô Sáu Ánh… và xúc động: “Với đội ngũ giáo viên nhân hậu, giỏi chuyên môn, yêu nghề, các thầy giáo, cô giáo đã vững vàng trên bục giảng, xuyên suốt gắn bó với trường, với lớp để truyền đạt những kiến thức quý báu cho học viên”. Ông cũng không quên những cán bộ, nhân viên của trường năm xưa đã đồng hành, tạo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho học viên. “Xin tri ân quý thầy cô đã cho các thế hệ học viên những bài học về tình yêu thương, về niềm tin yêu, khát vọng biết phấn đấu cho quê hương đất nước và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng”, ông Nguyễn Hữu Tình chia sẻ.

Để gắn kết các thế hệ giáo viên, công nhân viên và học viên Trường Bổ túc Văn hóa Công Nông cấp II, III Hậu Giang, Ban Liên lạc các chi hội: Hậu Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ được thành lập, có nhiều hoạt động thiết thực nhằm duy trì sự gắn bó giữa thầy và trò, giữa các học viên với nhau như định kỳ tổ chức họp mặt; họp mặt nhóm, lớp; gặp gỡ các cựu học viên để thông tin cho nhau về tình hình thầy cô, bạn bè, chia sẻ, động viên nhau trong công việc và cuộc sống; vận động các nhà hảo tâm gây quỹ tặng học bổng cho các em học sinh là con em gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ…

Ông Mai Thanh Dân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, cựu học viên nhà trường, đã chia sẻ lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng tri ân công lao của quý thầy giáo, cô giáo, các cán bộ, nhân viên của trường. Ông Mai Thanh Dân nhấn mạnh: “Dù làm gì và giữ vị trí công tác nào, các em cũng luôn nhớ mãi về mái trường Bổ túc Văn hóa Công Nông của mình, nhớ về người thầy, người cô kính yêu và bạn bè thân thiết”. Ông cũng nhắn nhủ với các thế hệ học viên nhà trường rằng, hãy tự hào vì các thế hệ học sinh của trường đã phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực học tập, rèn luyện.

Cô Phạm Thị Ngọc Ánh, nguyên Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hóa Công Nông cấp II, III Hậu Giang, vừa là bạn đồng môn của các khóa từ năm 1980 trở về trước, vừa là cô giáo của nhiều thế hệ học viên sau này, cũng là cán bộ quản lý của trường. Cô luôn quan tâm, dõi theo sự phấn đấu của học trò trong quá trình họ học tập, rèn luyện và sau khi ra trường công tác, trưởng thành. Trong 20 năm qua, Ban liên lạc các chi hội đã luân phiên tổ chức được 12 lần họp mặt. Trong buổi họp mặt lần thứ 12 vừa qua, cô Phạm Thị Ngọc Ánh chia sẻ, giờ đây, các thầy cô đều tuổi cao sức yếu. Còn các thế hệ học viên, lúc còn ngồi ghế nhà trường tuổi mới 18, đôi mươi, nay đã U60, U70. Vì vậy cô và các thầy giáo, cô giáo nhà trường ủng hộ ý tưởng đề xuất: Sang năm 2024, Ban liên lạc chi hội tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức họp mặt lần cuối và sẽ kết thúc sứ mệnh vẻ vang của ban liên lạc. “Sau này, nhớ nhau, thầy trò ta sẽ gặp nhau qua nhiều cách khác. Điều còn đọng lại, thầy cô chỉ mong sau này dù ít được gặp nhau, nhưng đừng bao giờ quên mình là thành viên của Trường Bổ túc Văn hóa Công Nông cấp II, III Hậu Giang”, cô bùi ngùi.

Như lời cô Phạm Thị Ngọc Ánh: “Cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay”. Nhưng tình thầy trò, tình bè bạn, tình Bổ túc Văn hóa Công Nông thì mãi keo sơn, dù cho năm tháng của quy luật tự nhiên. Sau mấy mươi năm, thầy cô và học viên, tóc ai cũng đã bạc, nhưng ký ức hoa niên thì mãi xanh.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết