05/12/2016 - 09:36

Thái Lan – Myanmar: 2-0
Quân đoàn Kiatisuk chứng tỏ sức mạnh

Thi đấu máu lửa với sự cổ vũ của hơn 30.000 khán giả nhưng thầy trò HLV Gerd Zeise vẫn không thể vượt qua được đội bóng giàu kinh nghiệm xứ Chùa Vàng.  Với cú đúp vào lưới Myanmar của đội trưởng Teerasil Dangda, tuyển Thái Lan có được 3 điểm đầu tiên ở bán kết.

Đội trưởng Teerasil Dangda (số 10) lập cú đúp cho đội tuyển Thái Lan. Ảnh: bongdaplus

Trước đối thủ được đánh giá thấp hơn, sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Thái Lan đã chủ động tấn công, có màn thị uy trước khung thành của Myanmar bằng cú đưa bóng chệch cột dọc của Pokklaw A-Nan vào phút thứ 4. Sau đó, mặc dù các cầu thủ chủ nhà nỗ lực đáp trả bằng những pha phối hợp phản công mạnh mẽ, nhưng thế trận vẫn nghiêng về người Thái. Sau nhiều phen bỏ lọt bàn thắng, trong một đợt bao vây khung thành của Myanmar, đội trưởng Teerasil Dangda của Thái Lan đã tung cú dứt điểm hiểm hóc buộc thủ môn Zi Phyo phải vào lưới nhặt bóng ở phút thứ 24. Bị dẫn trước, các học trò của HLV Gerd Zeise vẫn tỏ ra bình tĩnh, tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ. Phút thứ 36, cầu thủ Mg Lwin của Myanamar đã đưa bóng vào lưới của Thái Lan. Tuy nhiên, niềm vui của các cổ động viên đội chủ nhà vụt tắt khi trọng tài ra báo lỗi việt vị, không công nhận bàn thắng. Hiệp 1 khép lại với chiến thắng 1-0 của đội bóng xứ Chùa Vàng.

Đội tuyển Myanmar đã có màn khuấy động ấn tượng ở những phút đầu hiệp 2. Đáng kể nhất có lẽ là cú ra chân dứt điểm trong vòng cấm của tiền đạo Aung Thu, suýt làm thủ môn của Thái Lan vào lưới nhặt bóng. Cản phá mọi ý định cứu thua của đội tuyển Myanmar, các học trò của HLV Kiatisuk triển khai lối chơi áp sát, gây sức ép lên khung thành đối phương. Chuyện gì đến đã đến, phút thứ 55, đội trưởng Dangda khéo léo qua mặt các hậu vệ của Myanmar, ghi bàn thắng thứ 2. Từ sau pha làm bàn thứ 2 của Dangda, các cầu thủ Thái Lan chơi bóng cởi mở hơn. Về phía Myanmar, dù dồn toàn lực phản công ở những phút cuối trận, nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn không tìm được bàn gỡ trước những pha xử lý bóng giàu kinh nghiệm của hàng thủ Thái Lan, đành chấp nhận thua cuộc.

 Ở trận lượt về ngày 8-12 tới, đoàn quân của HLV Kiatisuk lợi thế hơn vì tái đấu Myanmar ngay trên sân nhà.

An Chi

Chia sẻ bài viết