02/12/2010 - 08:46

KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ AFF SUZUKI CUP 2010, LÀO - THÁI LAN: 2-2

Thái Lan gỡ hòa vào phút chót!

* Indonesia - Malaysia: 5 - 1

Một pha lăn xả cản phá bóng của thủ môn đội tuyển Lào.
Ảnh: Vietnamnet.vn 

Tối 1-12 trên sân vận động Gelora Bung Karni (Indonesia) đội tuyển Thái Lan nhập cuộc với lối chơi chậm, thận trọng khi gặp đội tuyển Lào trong trận khai mạc bảng A Giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2010.

Hiệp một, Thái Lan nắm thế chủ động với những pha tấn công khá nguy hiểm từ trung lộ, hoặc từ cánh phải. Chỉ vài phút đầu, tiền vệ Suchao không thắng được thủ môn của đội tuyển Lào trong pha đối mặt. Đội tuyển Lào thi đấu bình tĩnh, tự tin, tập trung phòng ngự số đông, nhưng khi có cơ hội mạnh dạn chuyền bóng dài cho các tiền đạo băng lên uy hiếp khung thành Thái Lan. Trước khi kết thúc hiệp một, tiền vệ đội trưởng Chaiman dứt điểm trúng cột dọc khung thành của Lào ra ngoài. Đội tuyển Lào đáp trả bằng một pha phản công chớp nhoáng ở phút bù giờ.

Bất ngờ đã xảy ra ở phút 54, khi từ pha đá phạt sát đường biên bên cánh phải của Singto, Konekham không bị kèm, đánh đầu đập đất hiểm hóc làm lỡ phán đoán của thủ môn Thái Lan, đưa Lào dẫn trước 1-0. Ngay sau đó, tiền đạo Sarayouth đã đưa được bóng vào lưới Lào, nhưng bị trọng tài bắt lỗi việt vị.

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi Thái Lan càng tấn công quyết liệt còn đội tuyển Lào củng cố đội hình phòng thủ chơi phản công rất hay. Phút 67, tiền đạo Sarayuth tung cú sút vòng cung đẹp mắt, gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan. Bất ngờ lại đến ở phút 83: từ pha tấn công nhanh bên cánh trái, tiền đạo Kanlaya tả xung hữu đột trước 3 hậu vệ Thái Lan rồi sút bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Lào. Phải đến thời gian bù giờ đội tuyển Thái Lan mới gỡ hòa 2-2 nhờ pha đánh đầu của tiền đạo Sarayuth.

* Cũng trên sân Gelora Bung Kami trận đấu lúc 19g 30, ngay sau khi tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà Indonesia đã tràn lên ép sân với tốc độ cao trước đối thủ Malaysia. Đội bóng xứ Vạn đảo đặc biệt nguy hiểm với những tình huống chuyền vượt tuyến nhắm tới tiền đạo vừa nhập quốc tịch Christian Gonzalez. Phút thứ 5, Christian Gonzalez đối mặt với thủ môn Malaysia, nhưng không ghi được bàn thắng. Tiếp đó, Indonesia liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành Malaysia.

 Christian Gonzalez, mũi nhọn tấn công nguy hiểm của đội tuyển Indonesia. Ảnh: Vietnamnet.vn

Đội tuyển Malaysia phòng ngự bằng lối chơi lăn xả, chờ cơ hội phản công. Phút 13, tiền vệ Kuna tung cú sút căng từ trước vùng cấm địa Indonesia, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. 6 phút sau, từ pha phản công tốc độ bên cánh trái, tiền đạo Norshahrun dễ dàng sút tung lưới Indonesia, đưa Malaysia dẫn trước 1-0. Thế nhưng, ưu thế dẫn bàn của đội khách chỉ duy trì trong 3 phút. Phút 22, sau quả tạt bóng bên cánh trái của tiền đạo Irfan, hậu vệ Asraruddin của Malaysia lúng túng “đốt” lưới nhà, giúp Indonesia có bàn gỡ 1-1. Bàn thắng may mắn này giúp các cầu thủ Indonesia lấy lại tự tin, phối hợp tấn công mạch lạc hơn. Phút 31, tiền đạo Christian Gonzalez kết thúc tình huống phản công nhanh bằng pha xử lý khéo léo trước khi xỉa bóng vào góc gần, gia tăng cách biệt 2-1 cho Indonesia.

Ngay đầu hiệp hai, tận dụng sai sót của trung vệ Malaysia, tiền vệ Ridwan dễ dàng nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà. Không còn gì để mất, Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt, nhưng các chân sút của họ không thắng được thủ môn Markus bên phía Indonesia.

Chưa hài lòng với 3 bàn thắng, Indonesia tiếp tục gia tăng áp lực tấn công. Sau khi Gonzalez, Irfan...,bỏ lỡ những cơ hội thuận lợi, cầu thủ Arif vừa vào sân tận dụng sơ hở của hậu vệ Malaysia, gia tăng cách biệt 4-1. Vào những giây cuối trận, tiền đạo Irfan ấn định chiến thắng đậm 5-1 cho Indonesia. Với kết quả này, Indonesia tạm xếp đầu bảng A sau trận đầu tiên.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết