11/06/2008 - 02:51

Tây Ban Nha – Nga: 4-1
Chiến thắng của đẳng cấp

Công thủ toàn diện, khả năng tạo đột biến cao, sở hữu nhiều ngôi sao có phong độ cực tốt…, Tây Ban Nha đã điền tên mình vào danh sách những ứng cử viên hàng đầu đoạt Cúp vô địch Euro 2008 khi đánh bại đội tuyển Nga 4 - 1.

Bố trí đội hình 4-4-2 với hai tiền đạo ngôi sao Fernando Torres và David Villa, Tây Ban Nha không giấu giếm ý định tấn công áp đảo. Những pha phối hợp bóng ngắn của đội bóng xứ sở đấu bò tót rất ăn ý, biến hóa, xoay quanh tam giác tấn công Iniesta – Torres -Villa, mỗi khi tấn công hoặc phản công, bộ ba này đều đặt khung thành tuyển Nga vào tình thế “báo động đỏ”. Phút 20, sau pha phản công chớp nhoáng, tiền đạo Torres vượt qua một hậu vệ đối phương bên cánh trái rồi chuyền bóng ra trước vùng cấm địa Nga cho David Villa băng vào đệm bóng vào lưới, đưa Tây Ban Nha dẫn 1 - 0. Một bàn thắng không chỉ thể hiện kỹ thuật tuyệt vời, xử lý bóng cực kỳ thông minh mà còn thể hiện tính đồng đội cao của các tiền đạo Tây Ban Nha.

Các tiền vệ Nga tranh chấp bóng quyết liệt, tập trung chuyền dài cho tiền đạo Roman Pavlyuchenko bứt phá. Nhưng chỗ yếu nhất của Nga là thiếu chính xác trong những đường chuyền cuối cùng cũng như những pha dứt điểm của các tiền đạo. Chỉ hai phút sau khi bị thủng lưới, Nga đáp trả bằng cú sút của tiền vệ Zyryanov dội cột dọc khung thành Tây Ban Nha ra ngoài. Nga còn suýt gỡ hòa ở phút 43 khi tiền đạo Roman Pavlyuchenko sút phạt dội xà ngang khung thành Tây Ban Nha ra ngoài. Nhưng chỉ một phút sau, Tây Ban Nha đã nâng tỷ số lên 2-0: từ pha phản công nhanh, tiền vệ Iniesta tỉa bóng qua 4 hậu vệ Nga, tạo cơ hội cho tiền đạo David Villa thoát xuống như tên bắn, đệm bóng tung lưới thủ môn Akinfeev.

Hiệp hai, Nga dồn lên tấn công, nhưng sức mạnh tinh thần mà người ta kỳ vọng HLV Hiddink sẽ truyền đến đã không được bộc lộ nên Nga chỉ là đội bình thường, không thể cản bước Tây Ban Nha.

Pha dứt điểm mở tỷ số cho đội nhà của David Villa (phải). Ảnh: www.fifa.com

 Tiền đạo Fernando Torres (phải) người đã có pha đẩy bóng thông minh giúp đồng đội trên hàng công David Villa mở tỷ số trận đấu. Ảnh: www.fifa.com

 Pha tranh bóng bổng giữa Sergei Semak (Nga, trái) và các cầu thủ Tây Ban Nha. Ảnh: www.fifa.com 

Trung vệ Yuri Zhirkov (Nga, phải) bất lực trước David Villa
năng nổ và hiệu quả. Ảnh: www.fifa.com

Dẫn trước 2 bàn, để dưỡng quân, HLV Aragones của Tây Ban Nha rút Torres và Iniesta ra nghỉ, nhưng Tây Ban Nha vẫn giữ nguyên sức mạnh. Phút 77, sau pha phản công nhanh, David Villa vượt qua một hậu vệ Nga rồi sút bóng vào góc xa, ghi bàn thắng thứ 3 cho Tây Ban Nha. Hy vọng của Nga được nhen nhóm ở phút 87: trong pha phối hợp ăn ý đầu tiên từ đầu trận của Nga, tiền đạo Roman Pavlyuchenko đánh đầu tung lưới thủ môn Casillas, rút ngắn tỷ số 1-3 cho Nga. Tuy nhiên, mọi hy vọng của Nga đã bị tắt ngấm khi Fabregas đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng đậm đà 4-1 cho Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha đã chiến thắng Nga bằng sức mạnh của đội bóng rất đẳng cấp!

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết