21/06/2010 - 09:45

TÂY BAN NHA - HONDURAS, 01 GIỜ 30 NGÀY 22-6, SÂN ELLIS PARK
Lấy lại thể diện

Trận thua bất ngờ trước Thụy Sĩ đặt Tây Ban Nha - từng được xem là ứng viên vô địch số 1 - vào thế khó: phải thắng cả hai trận trước Honduras và Chile mới hy vọng “sống sót” qua vòng bảng. Nhà đương kim vô địch châu Âu vẫn là một tập thể nhiều ngôi sao, chơi ăn ý, nhưng khâu dứt điểm đang là nỗi lo lớn. Họ từng bỏ lỡ hàng tá cơ hội ghi bàn trong trận thua Thụy Sĩ. Theo HLV Aragones - cựu HLV từng dẫn dắt Tây Ban Nha vô địch Euro 2008, nguyên nhân chủ yếu là tuyến tiền vệ và tiền đạo của đội tuyển xứ sở đấu bò thiếu tốc độ để tạo ra đột biến trước những đội “tử thủ”. Bên cạnh đó, tâm lý chủ quan cũng khiến Tây Ban Nha phải nếm trái đắng. Trận gặp Honduras, có thể tiền vệ Fabregas sẽ được tung vào sân từ đầu để kết hợp với nhạc trưởng Xavi nhằm tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn cho cặp tiền đạo Villa - Torres. Vấn đề là các chân sút của Tây Ban Nha có gạt bỏ được tâm lý nặng nề để mang về những bàn thắng cho đội nhà?

Honduras rõ ràng là đội yếu nhất bảng H sau những thể hiện nhạt nhòa thua Chile 0 - 1. Gặp Tây Ban Nha, Honduras chẳng còn “bài” nào khác ngoài tử thủ, rình rập cơ hội phản công. HLV Reinaldo Rueda thừa nhận đội bóng của ông sẽ phải chịu “cơn thịnh nộ” từ Tây Ban Nha - đội sẽ rất quyết tâm lấy lại thể diện. Dù vậy, ở tình thế “không có gì để mất”, các cầu thủ Honduras sẽ đá thoải mái. “Vũ khí” gây bất ngờ của đội bóng Trung Mỹ này là tiền đạo David Suazo - đang đầu quân cho CLB Inter Milan và tiền vệ tấn công Palacios. Suazo nói:”Tây Ban Nha là đội hay nhất thế giới, nhưng trong bóng đá bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết