14/06/2016 - 06:39

Tây Ban Nha- Cộng hòa Séc: 1-0
Chiến thắng toát mồ hôi!

Sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha với những cầu thủ chất lượng ở tuyến giữa- Iniesta, Fabregas, Busquets- đã chủ động cầm bóng tấn công Cộng hòa (CH) Séc. Nhưng CH Séc không dễ bị lấn lướt. Họ thi đấu áp sát, chơi chặt chẽ và nhanh chóng triển khai những đường lên bóng mỗi khi có cơ hội. Đến phút thứ 15, các cầu thủ Tây Ban Nha mới tạo được pha bóng đầu tiên thật sự nguy hiểm. Morata băng vào dứt điểm ngay sát vạch 5m50 sau đường căng ngang của Silva, nhưng rất tiếc bóng lại đi trúng người thủ thành Cech. Sau tình huống "hỏng ăn" này, Tây Ban Nha càng ép sân. Chơi áp đảo suốt hiệp 1, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng "bò tót" đành rời sân nghỉ giải lao với tỷ số 0-0.

Thủ thành Cech cản phá pha dứt điểm cận thành của Morata trong hiệp đấu thứ nhất. Ảnh: Getty

Hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục gia tăng sức ép, đến nỗi Sivok- hậu vệ CH Séc suýt đá phản lưới nhà. Sau pha bóng "chết hụt", CH Séc cố gắng dâng cao đội hình, có được những đường lên bóng gây nguy hiểm cho Tây Ban Nha. Đáng chú ý nhất là tình huống hậu vệ Hubnik chạm bóng trong vòng cấm khiến De Gea phải vất vả cản phá ở phút 57. Hàng công thi đấu bế tắc, HLV Vicente Del Bosque của Tây Ban Nha thay người hàng loạt: Aduriz thay Morata, Thiago thay Fabregas, Pedro thay Nolito. Sự thay đổi tạo nên những chuyển biến tích cực, và đỉnh điểm là phút 87, Pique đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền bên cánh trái của Iniesta.

Tây Ban Nha thắng nhưng vẫn để lại trong lòng người hâm mộ nỗi lo về khả năng dứt điểm!

BẢO PHÚC

Chia sẻ bài viết