Những con người bình dị ấy dù hoàn cảnh, công việc khác nhau, nhưng cùng chung một mục đích: tích cực xây dựng phong trào Cựu chiến binh (CCB) vững mạnh, quyết tâm vươn lên làm giàu chân chính và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, xem đó là niềm vui, lẽ sống của mình
 |
Vợ chồng ông Võ Xuân Bốn đang xay thức ăn cho cá. |
Một ngày cuối năm 2007, chúng tôi đến nhà ông Võ Xuân Bốn, CCB ở ấp Vĩnh Long, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh. Mời chúng tôi vào căn nhà tường khang trang 1 trệt 1 lầu, diện tích khoảng 200m2. Ông Bốn cho biết: “Căn nhà này được xây hồi năm 1993, trị giá 200 triệu đồng, tích lũy từ tiền mua gánh, bán bưng của gia đình. Ông báo tin vui: “Gia đình tôi vừa bán lúa. Nhờ lúa có giá nên bán được trên 200 triệu đồng”. Chỉ tay về 2 ao cá tra, ông Bốn cho biết, gần 9.000m2 ao cá hàng năm đã cho gia đình ông khoản lãi gần 20 triệu đồng...
Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, đông anh em, ở tỉnh Hà Nam Ninh. Năm 1972, ông tham gia thanh niên xung phong ở miền Bắc. Đến năm 1980, đơn vị ông chuyển về đóng quân tại xã Vĩnh Trinh, huyện Thốt Nốt (nay là huyện Vĩnh Thạnh). Cũng thời điểm này, ông tìm được một nửa của mình. 5 đứa con lần lượt ra đời, cuộc sống gia đình ông ngày càng chật vật. Vợ chồng ông quyết định bán đôi bông tai (5 phân vàng) ngày cưới của vợ, làm vốn bán vải ở chợ xã. Một thời gian sau, vợ chồng ông chuyển sang vừa bán bún, vừa bán mía. Nhờ cần cù, chịu khó, năm 1986, vợ chồng ông mua được 20m2 đất, che căn chòi ở tạm. Dần dần, vợ chồng ông tích góp mua thêm đất và xây căn nhà đàng hoàng như hiện nay. Giờ đây, vợ chồng ông Bốn đã có trong tay 5,5 ha đất ruộng và 9.000m2 đất vườn đào 2 ao nuôi cá tra và kho chứa lúa khoảng 200 tấn.
Trong quá trình sản xuất, ông đã áp dụng thành công mô hình nuôi cá tra trong ao, thu nhập ngày càng tăng, được nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh trong Chi hội, tìm đến học tập kinh nghiệm. Ngoài ra, ông còn đầu tư vốn cho vợ con bán thực phẩm tại chợ Đình Vĩnh Trinh. Ông Bốn nói: “Bán thực phẩm ở chợ, tuy thu nhập không cao, chỉ đủ nuôi các con ăn học nhưng công việc nhẹ nhàng. Còn làm ruộng và nuôi cá là nguồn vốn tích lũy hàng năm của gia đình”. Nhờ chịu khó làm ăn, biết tích lũy, bây giờ cuộc sống gia đình ông đã khấm khá, 2 con lớn có gia đình ổn định, 3 người con còn lại đang học THPT và trung cấp nghề.
Không chỉ lo cho gia đình và bản thân, vợ chồng ông Bốn còn tích cực đóng góp cho hoạt động từ thiện, xã hội như: quỹ xây dựng nhà tình thương, quỹ khuyến học, quỹ phúc lợi xã hội. Cầu đường trong ấp xuống cấp tự ông bỏ tiền mua vật tư nâng cấp, sửa chữa. Đã nhiều lần ông Bốn giúp ông Tâm và ông Hai Đăng (cùng xóm) từ 1-2 triệu đồng làm vốn bán quán cà phê và mua phim chụp hình dạo... Mới đây, ông đóng góp 5 triệu đồng và đến từng gia đình vận động bà con đóng góp được 240 triệu đồng và ngày công lao động để xây dựng bê tông tuyến đường giao thông nông thôn dài hơn 1,5 km...
* **
Ông Nguyễn Minh Khoa, một CCB ở khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng đã thành công với mô hình “nuôi cá rô đồng”, và giúp rất nhiều hộ thoát nghèo.
Trong căn nhà khá khang trang nằm cạnh chợ Thạnh Hòa, ông Khoa cho biết: “Ban đầu, gia đình tôi đào 900m2 ao nuôi thử nghiệm 50.000 con cá rô đồng. Khoảng 5 tháng sau, thu hoạch 2,8 tấn cá thịt, trừ chi phí còn lãi gần 40 triệu đồng. Từ hiệu quả đó, năm 2005, vợ chồng tôi quyết định mở rộng diện tích ao thêm 1.200m2. Lần này, tôi thả 160.000 con cá rô giống, thu hoạch 8,4 tấn, trừ chi phí còn lãi gần 100 triệu đồng”. Từ đó tích lũy dần, đến nay gia đình ông đã có 9.000 m2 ao nuôi cá, kinh tế gia đình ổn định. Hiện nay, thu nhập bình quân của gia đình ông khoảng 100 triệu đồng/năm, các con ông đã học hành đến nơi đến chốn.
Cuộc sống gia đình ổn định, năm 2006, ông Khoa đã vận động bà con trong xóm đóng góp tiền của, ngày công lao động nâng cấp sửa chữa đường giao thông nông thôn trong khu vực, tạo điều kiện đi lại dễ dàng cho bà con. Ông sẵn sàng hướng dẫn các hội viên trong chi hội CCB phường kỹ thuật chăn nuôi và cho anh em mượn máy khoan đất vét mương, hỗ trợ con giống sản xuất. Ông Khoa đã bán chịu 32.000 con cá giống cho ông Nguyễn Văn Hài ở xã Đông Phước, huyện Châu Thành (Hậu Giang) để phát triển kinh tế gia đình. Ông Hài xúc động nói: “Gia đình tôi có 500m2 ao, do không có vốn, chưa có kỹ thuật nuôi... Nhờ ông Khoa cho mượn máy bơm nước và bán chịu cá giống, 5 tháng sau gia đình tôi bán được 2 tấn cá thịt. Trừ chi phí và trả vốn cho ông Khoa tôi còn lãi 13 triệu đồng. Từ mô hình “vườn- ruộng”, tôi mạnh dạn mở rộng thành mô hình “vườn-ao-chuồng-ruộng” để tăng thu nhập cho gia đình”. Hôm tôi đến, gia đình ông Hài đang chọn thương lái để bán ao cá trê khoảng 10 tấn. Mới đây, ông Khoa còn hỗ trợ 4.000 con cá trê giống cho ông Nguyễn Văn Chính, hội viên Hội CCB phường và ông Đặng Văn Bảy, hộ nghèo trong khu vực nuôi đến khi thu hoạch trả vốn...
***
Không riêng gì ông Bốn, ông Khoa, ở nhiều địa phương khác, còn rất nhiều CCB - những người lính cụ Hồ luôn là những người cần cù, chịu khó tích cực tham gia công tác xã hội. Họ không chỉ làm giàu cho gia đình mình mà còn góp sức làm giàu cho quê hương, đất nước.
Bài, ảnh: KIM XUÂN