30/08/2019 - 08:04

Tấm lòng chị Sương 

Ở phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, hầu như ai cũng biết tấm lòng thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Tuyết Sương. Ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch UBND phường Thạnh Hòa, giới thiệu: “Chị Sương là mạnh thường quân luôn nhiệt tình ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ người nghèo, làm cầu đường…”.

Chị Tuyết Sương (bìa trái) tặng gạo cho các hoàn cảnh khó khăn dịp Rằm tháng 7 vừa qua. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Tuyết Sương (bìa trái) tặng gạo cho các hoàn cảnh khó khăn dịp Rằm tháng 7 vừa qua. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dịp Rằm tháng 7 vừa qua, chị Nguyễn Thị Tuyết Sương đã ủng hộ 3 tấn gạo cho các đơn vị trên địa bàn phường gửi tặng đến các hộ nghèo, khó khăn. Ngoài ra, những ngày Rằm tháng Giêng, Tết Trung thu và Tết Nguyên đán, chị Sương đều ủng hộ hoạt động tặng quà cho thiếu nhi, người nghèo, mỗi lần trên 10 triệu đồng. Bước vào năm học mới, chị ủng hộ hàng ngàn cuốn tập cho hoạt động khuyến học ở địa phương và các trường...

Mỗi năm, chị Sương còn góp 20 triệu đồng để phường mua bảo hiểm y tế cho các hộ khó khăn và mua thêm 10 thẻ bảo hiểm y tế 1 năm cho những những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động cất nhà tình thương cũng được chị tích cực hỗ trợ. Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, chị đã hỗ trợ 3 gia đình cất 3 căn nhà với tổng số tiền 170 triệu đồng (mỗi căn từ 50-70 triệu đồng). Bà Trần Thị Kiển, một hộ nghèo của phường, sống bằng nghề bán vé số, thường hay đau bệnh, cho biết: “Tôi mới được chính quyền cất cho căn nhà mới được 2 tháng nay. Căn nhà trị giá 65 triệu đồng, chính quyền vận động hỗ trợ được 15 triệu, còn bao nhiêu, cô Sương lo hết. Nhờ vậy mà 2 mẹ con tôi có căn nhà tươm tất, không sợ mưa dột, nắng nóng. Tôi còn được chính quyền  và cô Sương tặng thẻ bảo hiểm y tế 1 năm nữa”.

Với các tiểu thương ở chợ Thạnh Phước thì chị Sương giúp họ có được nơi buôn bán khang trang, sạch đẹp. Trước đó, chợ cũ đã xuống cấp, thủy triều hay mưa lớn thường bị ngập, phường kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị đầu tư xây dựng chợ mới nhưng gặp nhiều khó khăn. Chị Sương là Giám đốc Công ty Lương thực Quang Phúc đã mạnh dạn nhận thầu công trình này và chợ mới đã được xây dựng khang trang, bảo đảm việc buôn bán của các tiểu thương được thuận lợi, góp phần cùng phường trong việc chỉnh trang, xây dựng phường  văn minh đô thị…

Chị Sương từng trải và thấu hiểu cảnh khó khăn, thiếu thốn nên khi đã vững về kinh tế, chị muốn chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Chị kể: Nhà chị có 5 anh chị em, cha mẹ làm lụng nuôi các con nhưng đến năm chị học lớp 12, cha chị qua đời, cảnh nhà sa sút. Chị đành nghỉ học đi làm phụ mẹ nuôi 2 người em tiếp tục học hành. Suốt mười mấy năm chị mở quán bán cà phê tại nhà, không ngại sớm hôm vất vả. Không phụ lòng chị, 2 người em giờ đều thành đạt, trở thành bác sĩ, giáo viên. Khi các em đã có công việc ổn định, chị Sương cũng tích lũy được một số vốn nên bắt đầu kinh doanh lúa gạo. Chị thuê ruộng và nhân công để trồng lúa, đồng thời bao tiêu sản phẩm cho các nông hộ khác. Công việc làm ăn thuận lợi, quy mô ngày càng mở rộng nên năm 2016, chị thành lập công ty riêng với đầy đủ tư cách pháp nhân. Ngoài lúa gạo, lương thực, công ty chị còn kinh doanh nước uống đóng chai, quản lý chợ…

Lợi nhuận từ kinh doanh, chị Sương không sắm sửa gì cho mình mà chủ yếu để làm từ thiện. Chị sống giản dị lại hòa đồng, nên mọi người đều quý mến. Bước vào tuổi trung niên, niềm vui của chị ngoài kinh doanh là làm thật nhiều việc có ích cho xã hội.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết