18/09/2011 - 09:32

Sự trỗi dậy của giải ngoại hạng Nga

“Báo đen” đầu quân cho giải ngoại hạng Nga. 

Sau chân sút hàng đầu đẳng cấp thế giới Samuel Eto’o, sẽ còn những tên tuổi lớn nữa sẽ chia tay các giải đấu hàng đầu châu Âu để đến với giải ngoại hạng Nga. Các ông chủ câu lạc bộ ở đây đang sẵn sàng chi “tiền tấn” để đem về những “hảo thủ” nhằm thực hiện “giấc mơ hóa rồng” của họ. Giải ngoại hạng Nga nhờ đó đang dần gây được tiếng vang lớn.

Trong tháng 8 vừa qua, CLB Anzhi Makhachkala của nhà tài phiệt dầu mỏ và khai khoáng Suleiman Kerimov đã khiến cả thế giới phải xôn xao khi bỏ ra 27 triệu euro để rước về cây ghi bàn hàng đầu của Inter Milan và biến tiền đạo nổi tiếng người Cameroon thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, 20,5 triệu euro mỗi năm. Trước đó, Anzhi cũng đã có được sự phục vụ của hậu vệ trái lừng danh người Brazil Roberto Carlos, Jucilei, Boussoufa, Dzsudzsak, Diego Tardelli và Yuri Zhirkov. Anzhi còn tiếp tục dòm ngó hậu vệ Daniel Alves của Barca, tiền đạo Carlos Tevez của Manchester City và thậm chí là “thuyền trưởng” của Real Madrid là HLV Jose Mourinho.

Zenit St Petersburg cũng đã từng là điểm đến của cựu HLV AS Roma - Luciano Spalletti với bản hợp đồng trị giá 4 triệu bảng Anh trong một năm, trong khi cầu thủ ngôi sao của họ Aleksandr Kerzhakov hưởng lương hơn 100.000 bảng Anh/tuần. Tiền vệ Joey Barton cũng từng được Zenit St Petersburg chào mời 100.000 bảng Anh/tuần, trước khi rời Newcastle đến Queens Park Rangers. Tiền vệ Aiden McGeady đã từng rời Celtic để hưởng mức lương 50.000 bảng Anh/tuần tại Spartak Moscow. CSKA Moscow, có liên hệ gần gũi với tỷ phú Roman Abramovich, cũng chi những khoản lương “hậu hĩnh” cho thủ môn Igor Akinfeev và tiền vệ nổi tiếng người Nhật Keisuke Honda.

Mặc dù chỉ được xếp thứ 7 trong các giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu hiện nay - sau Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Pháp và Bồ Đào Nha - giải ngoại hạng Nga đang có số lượng người xem không ngừng tăng lên. Sự xuất hiện của Roberto Carlos, Samuel Eto’o và những hảo thủ khác đang mang đến “liều thuốc tăng lực” cho sự trỗi dậy không ngừng của giải ngoại hạng Nga.

Q. HÙNG

Chia sẻ bài viết