23/09/2012 - 18:56

SÓC TRĂNG: Dân khổ vì đường xuống cấp

Trời nắng bụi bay mịt mù, trời mưa thì đường trơn trợt đầy ổ voi, ổ gà. Đó là tình cảnh mà người dân sống ở gần đường Bạch Đằng (thuộc khóm 5, phường 4, thành phố Sóc Trăng) phải chịu đựng từ nhiều năm qua.

Do đường Bạch Đằng nằm song song với sông Sung Đinh nên nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng (VLXD) cứ thế mọc lên nhanh chóng. Để vận chuyển vật liệu đi nơi khác, các cửa hàng VLXD này phải đưa xe vào; cứ thế, hết xe tải rồi đến xe ben cứ thay phiên nhau vào ra, bất kể sáng chiều. Con đường cũng vì thế mà ngày càng tan nát.

Tuyến đường Bạch Đằng dài chưa đầy 2km mà đã có đến 5-7 cửa hàng bán VLXD, chưa kể xe tải, xe cẩu, xe ủi… của các công ty xây dựng cũng hiện diện tại đây. Đường xấu nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, va quẹt, vì người ở xa không rành đường, xe bị trơn trợt do sình hoặc rơi vào những ổ voi, ổ gà khi trời mưa.

Các hộ dân đã phản ánh lên chính quyền nhiều lần, nhưng rồi, mọi việc vẫn cứ đâu vào đấy sau các đợt "kiểm tra" của ngành chức năng. Theo anh Cao Ngọc Quý, người dân địa phương, lúc trước có biển cấm ô tô lưu thông thì đường rất tốt; từ khi tấm biển "biến mất" cũng là lúc tuyến đường này bị băm nát.

Đường hẹp, trơn trợt nên để đưa con đến trường Tiểu học phường 4 là sự cực nhọc của các bậc phụ huynh. Chị Trần Thị Hà, một phụ huynh cho biết, nhiều lúc chạy trên đường vừa phải lo tránh ổ voi, ổ gà, vừa sợ xe trật bánh té nhào. Nhưng sợ nhất là xe ben ép đường mà không kịp tránh, coi như lãnh đủ cả sình và nước bẩn; mình thì không sao nhưng tụi nhỏ coi như mất một buổi học.

Dân khổ, đường xuống cấp, xe vẫn ngày đêm cày nát con đường. Không biết đến khi nào, ngành chức năng địa phương mới thấu hiểu được nỗi khổ của dân?

CHANH ĐA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết