30/11/2014 - 08:27

SINGAPORE – MALAYSIA: 1-3

“Hồi sinh” ở phút 90, Malaysia gặp Việt Nam ở bán kết

Tối qua 29-11, giải AFF Suzuki Cup 2014 diễn ra lượt trận cuối cùng bảng B, nhằm xác định 2 đội còn lại vào bán kết. Trong đó, cuộc đối đầu giữa đội đồng chủ nhà Singapore với Malaysia rất nảy lửa, còn Thái Lan có trận đấu thủ tục với Myanmar.

Pha bóng tranh chấp giữa cầu thủ Singapore với Malaysia.

Sau 2 trận đầu tiên, Singapore đứng nhì bảng B với 3 điểm, trong khi Malaysia chỉ được 1 điểm. Ưu thế cho đội chủ nhà là chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp, còn Malaysia buộc phải thắng. Trong thế cần phải có 3 điểm, đội Malaysia đã dốc toàn lực tấn công ngay từ khi tiếng còi khai cuộc. Hàng tiền vệ giàu thể lực, đầy sức mạnh của Malaysia nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận, tổ chức tấn công liên tục về phía Singapore. Hầu hết các pha bóng tranh chấp tay đôi ở khu vực giữa sân đều có phần thắng nghiên về các cầu thủ Malaysia. Việc Malaysia tạo được thế trận tấn công nhỉnh hơn phần nào cũng do Singapore chủ động chơi phòng ngự bên phần sân nhà. Nhường hẳn khu vực giữa sân, nhưng Singapore tổ chức bắt người rất chặt chẽ ở khu vực ngoài vòng cấm, không cho đối phương có cơ hội tiếp cận cầu môn. Những chú sư tử biển vẫn sử dụng lối chơi quen thuộc là chuyền bóng dài lên tuyến trên, tận dụng khả năng bức phá tốc độ và kỹ thuật của tiền đạo cắm Khairul Amri. Tốc độ trận đấu diễn ra khá nhanh khi Malaysia quyết tâm tìm bàn thắng. Tuy nhiên, chỉ có pha bóng nguy hiểm nhất là cú đệm bóng trong tư thế trống trải của Safee Sali nhưng bóng đi trúng cột trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn đảo ngược khi các cầu thủ Singapore bất ngờ tăng tốc, dồn ép về phía sân của Malaysia. Hàng loạt tình huống nguy hiểm được tạo ra, nhưng các cầu thủ Singapore thiếu chính xác trong những đường chuyền cuối cùng. Các miếng tấn công của Singapore tỏ ra khá bế tắc trước hàng thủ mạnh mẽ của Malaysia. Trong lúc dâng cao tấn công, Singapore bất ngờ nhận đòn "hồi mã thương" của Malaysia. Phút 61, Safee Sali nhận đường chuyền của đồng đội trong khu vực 16,50m trong tư thế trống trải, thoải mái chỉnh bóng và tung cú sút mở tỷ số cho Malaysia. Thế trận giằng co đến phút 83, Khairul Amri khiến sân vận động quốc gia Singapore bùng nổ khi ghi bàn thắng san bằng tỷ số sau pha bắt bóng không dính của thủ môn Marilias. Trận đấu trở nên gay cấn hơn với nhiều pha bóng phạm lỗi của cầu thủ hai đội. Cục diện tưởng như đã an bài thì bất ngờ đã xảy ra ở phút 90, hàng thủ Singapore phạm lỗi với Safee trong vòng cấm, bị phạt penalty. Trên chấm 11m, đội trưởng Safiq Rahim dễ dàng hạ thủ thành Mohammad Izwan, nâng tỷ số lên 2-1. Trong pha đá phạt ở phút 90+3 của đội nhà, thủ môn Izwan lên tham gia tấn công không kịp trở về, để Malaysia phản công nhanh và Indra có cú sút từ rất xa vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-1 cho Malaysia.

Ở trận đấu cùng giờ, Thái Lan có trận thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Myanmar. Với kết quả này, Thái Lan đứng đầu bảng B với 3 trận toàn thắng. Malaysia đứng nhì bảng B với 4 điểm, là đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng bán kết.

NGUYỄN PHÚ TÂN

Chia sẻ bài viết