ANH PHƯƠNG
Vừa nghe giọng nói của chị Nguyễn Thị Thê, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) phường Trường Lạc, quận Ô Môn, ông Ðặng Văn Hai ở khu vực Tân Hưng - người vừa được cất nhà CTÐ, vui vẻ, ân cần đón tiếp. Với sự thân thiện, chị Thê thăm hỏi đời sống, sức khỏe, chúc mừng gia đình ông Hai có nhà mới, an vui tuổi già bên con cháu.

Không chỉ tích cực vận động, chị Thê còn tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh do nhân vật cung cấp
Vợ chồng ông Hai là 1 trong 5 gia đình gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn, được Hội CTÐ phường vận động nhà hảo tâm cất nhà, có chỗ ở ổn định năm 2022. Trước đây, vợ chồng ông Hai sống trong căn chòi lá hư dột, ẩm thấp. Các con ông Hai lập gia đình riêng, làm mướn mưu sinh, không khả năng sửa nhà cho cha mẹ. Chị Thê kể: “Sau khi cất nhà cho các hộ neo đơn, bệnh tật, khó khăn, Hội ưu tiên cấp phát quà, thực phẩm... từ nguồn vận động hỗ trợ thường xuyên, đột xuất để các gia đình từng bước ổn định cuộc sống”.
Quê ở phường Thới An, năm 26 tuổi, chị Thê lấy chồng về xã Trường Lạc (nay là phường Trường Lạc). Năm 1997, chị “bén duyên” công tác phụ nữ ấp và các phong trào tại địa phương. Năm 2000, chị Thê là lãnh đạo Hội LHPN xã. Ðến năm 2001, chị vinh dự được kết nạp Ðảng. Ðể làm tốt công tác Hội Phụ nữ, chị Thê sắp xếp thời gian, công việc, tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Chị Thê thường xuyên liên hệ các chi hội trưởng, tham gia sinh hoạt chi, tổ hội để trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và có biện pháp hỗ trợ hội viên, nhất là hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn.
Năm 2017, sau 6 năm phụ trách công tác công đoàn cơ sở, chị Thê là Chủ tịch Hội CTÐ phường. Chị khơi dậy các phong trào, hoạt động Hội CTÐ, nổi bật nhất là chăm lo đời sống hội viên khó khăn, neo đơn, bệnh tật. Chị Thê phối hợp vận động xây dựng gần 20 căn nhà CTÐ cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Gia cảnh bà Lâm Thị Ngọc Thơm ở khu vực Tân Bình, đặc biệt khó khăn. Hội CTÐ đã vận động xây nhà, tặng đồ dùng sinh hoạt cho gia đình bà. Ðến nay, cuộc sống gia đình bà Thơm dần ổn định với thu nhập từ tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà. Chị Thê vận dụng tốt các mối quan hệ thân nhân, bạn bè, hiệu quả mạng xã hội để kết nối các nhà hảo tâm gần xa, hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại địa phương, như: xây cầu, đường giao thông, xây và sửa nhà CTÐ, khám bệnh, cấp thuốc, tặng nhu yếu phẩm... Phối hợp chặt chẽ các chi hội trưởng, hằng năm, chị Thê lên kế hoạch hưởng ứng các phong trào hũ gạo tình thương, địa chỉ nhân đạo, hiến máu tình nguyện… lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Hầu hết chi hội khu vực đều có hũ gạo tình thương (từ 20-120kg), sẵn sàng cấp phát cho các hộ bệnh tật, khó khăn đột xuất; hỗ trợ gạo hằng tháng các hộ đặc biệt khó khăn theo hoạt động “mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.
Là Ðội trưởng Ðội tình nguyện phòng, chống tệ nạn xã hội phường, chị Thê phối hợp lồng ghép tổ chức các buổi sinh hoạt, tuyên truyền về tác hại của tệ nạn xã hội, tại các khu dân cư. Chị Thê bộc bạch: “Hội CTÐ phường tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là nhờ sự đồng thuận, cộng đồng trách nhiệm của chi hội trưởng. Ðồng thời, tạo dựng quan hệ tin cậy, bền vững với các nhà hảo tâm”. Thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, chị Thê tiên phong cùng cán bộ ngành, đoàn thể phường tích cực vận động, chở gạo, thực phẩm đến các khu vực dân cư, khu vực bị phong tỏa trên địa bàn, trị giá gần 313 triệu đồng. Hiện nay, chị Thê đang xây dựng kế hoạch triển khai đợt vận động “Tết vì người nghèo” năm 2023 đến các chi hội, nhằm kịp thời chăm lo hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn vui xuân đầm ấm.
Ðể có thể toàn tâm, toàn ý tham gia và làm tốt công tác Hội, phong trào địa phương, chị Thê luôn có gia đình đồng hành, ủng hộ, khích lệ tinh thần. Ðối với chị Thê, những biểu dương, khen thưởng hằng năm của các ngành, các cấp là niềm tin, động lực để không ngừng học hỏi, rèn luyện, làm nhiều việc có ích, sẻ chia yêu thương đến hội viên, bà con nghèo.