02/03/2024 - 16:08

Sẻ chia

Trong mắt bà con lối xóm và đồng nghiệp, chị Lan Anh thật sự là phụ nữ “hai giỏi”. Là giáo viên tiểu học, dù công việc chuyên môn bận rộn, nhưng chị luôn tranh thủ thời gian chăm lo các thành viên trong gia đình. Hằng ngày, sau giờ dạy trên lớp, chị trồng và chăm sóc vườn rau để có thêm thu nhập. Chị quán xuyến, chu toàn việc nhà từ nấu ăn, quét dọn đến ủi phẳng phiu từng chiếc áo cho chồng con.

Anh Trung rất tự hào về vợ, yên tâm lo sự nghiệp. Tuy nhiên, sự cầu toàn, đảm đang của chị đôi lúc cũng khiến anh đau đầu. Từ nhỏ, trong gia đình, anh Trung được cha mẹ cưng chiều, ít khi chạm tay vào nội trợ, nên cứ đụng đâu hỏng đó. Cũng vì thế, nhiều lần anh muốn phụ giúp vợ nhưng lại làm mọi thứ trở nên rối rắm. Có lần, thấy vợ tất bật nấu ăn, anh định chia sẻ công việc, nhưng mới vào bếp, vợ anh đã lắc đầu quầy quậy: “Anh để đấy cho em. Anh vụng về, vướng tay em thêm, biết khi nào cơm canh mới chín”... Lâu dần thành quen, anh Trung ngày càng dửng dưng phó mặc mọi việc nội trợ cho vợ. Anh thường đi sớm về muộn với lý do gặp gỡ đối tác; lượn lờ quán xá, bia bọt, tụ tập bạn bè. Những lúc về nhà sớm, anh thản nhiên xem tivi, đọc báo... đợi cơm.

Ngập đầu trong công việc, sức lực và thời gian có hạn, chị Lan Anh nhiều phen “phát rồ”, hết quát mắng con cái, ca cẩm số khổ lại quay sang trách chồng vô trách nhiệm, vô tình. Cũng chính vì thế mà vợ chồng thường bất hòa, cự cãi.

Mãi đến lúc chị ngã bệnh, phải nhập viện điều trị, sinh hoạt gia đình gần như đảo lộn. Nhìn bát đũa, xoong nồi chất chồng; nhà cửa bề bộn không ai quét dọn... chị mới nhận ra chính mình đã tạo thói quen xấu cho chồng con. Chị nghĩ, nếu mình không thay đổi, không chăm sóc cho chính mình thì đừng mong chăm sóc tốt cho những người xung quanh. Từ đó, chị điều chỉnh công việc, dành thời gian nghỉ ngơi, phân chia việc nhà với chồng. Rất mừng, với sự yêu thương, quan tâm, anh Trung sẵn lòng đỡ đần công việc gia đình, dù buổi đầu gặp nhiều lúng túng. Giờ đây, sau giờ làm, chị đi chợ, nấu cơm, anh đến trường đón con, dạy con học. Những hôm chị mệt, anh vào bếp lo cơm nước. Có thời gian chăm sóc bản thân, tập luyện thể thao... sức khỏe của chị nhanh chóng hồi phục. Hạnh phúc gia đình anh chị ngày thêm đầm ấm khi có sự sẻ chia từ các thành viên.

MÂY HỒNG

Chia sẻ bài viết