 |
|
Becamex Bình Dương (phải) đang trở lại. Ảnh: vnleague |
Chiều nay 28-4, lượt trận thứ 7 giải V-League Eximbank 2013 diễn ra 2 trận đấu trên sân Bình Dương và sân Vinh. Mặc dù cuộc đối đầu giữa 2 đội đang ở nhóm dẫn đầu là Sông Lam Nghệ An và The Vissai Ninh Bình hứa hẹn sẽ sôi động, nhưng đáng quan tâm hơn là trận đấu giữa 2 đội đang lận đận nhóm cuối bảng Becamex Bình Dương và Đồng Tâm Long An.
Đội bóng "nhà giàu" Becamex Bình Dương với một dàn hảo thủ chất lượng nhưng khởi đầu mùa bóng này quá kém. Sau 5 trận toàn thua, lãnh đạo đội bóng đã buộc phải thay HLV trưởng Cho Yoon Hwan và đưa ông Lê Thụy Hải trở lại. Nhà cầm quân đầy cá tính này đã có trận ra mắt tạm được trên sân The Vissai Ninh Bình với trận hòa 2-2 ở vòng đấu trước. 1 điểm vừa có được rất quý với Becamex Bình Dương dù nó không cải thiện được vị trí áp chót bảng xếp hạng, nhưng là tín hiệu tích cực. Đó là sự lột xác về lối chơi, sự thay đổi về tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Ai cũng biết vấn đề của Becamex Bình Dương thời gian qua nằm ở chỗ các cầu thủ
không chịu đá. Một khi giải quyết được các yếu tố ngoài chuyên môn, tư tưởng thông, thì đội bóng đất Thủ sẽ trở thành một thế lực đáng gờm ở V-League. Trận gặp The Vissai Ninh Bình, các ngoại binh Philani, Aniekan, Sunday đã thi đấu quyết liệt trở lại, kéo theo sự hưng phấn của các hảo thủ nội. Bàn thắng của Quang Vinh san bằng tỷ số cho Bình Dương ở phút cuối trận không chỉ giúp đội nhà giải "cơn khát" điểm, mà còn giúp cầu thủ này lấy lại niềm tin sau thời gian dài ngồi ghế dự bị. Các cầu thủ khác như Quang Thanh, Chí Công, Vũ Phong, Xuân Hợp
cũng chơi máu lửa như hình ảnh họ từng thể hiện ở tuyển quốc gia thời gian trước.
Còn từ đầu mùa giải đến nay, dường như Đồng Tâm Long An chưa thoát được cái áo "hạng Nhất" khi trở lại sân chơi V-League. Cầu thủ được kỳ vọng nhất của đội bóng này là Việt Thắng giờ cũng đã qua tuổi 30, trong khi Phan Thanh Bình gần như không "nổ súng" suốt thời gian dài. Lối chơi của họ dựa quá nhiều vào ngoại binh Gilson Campos, nên không khó để các đội bóng khác bắt bài. Vì vậy, qua 5 trận, Đồng Tâm Long An chỉ ghi được 5 bàn thắng, nhưng để thủng lưới đến 10 bàn. Sân nhà ở Tân An cũng không còn là thế mạnh của "Gạch". Đơn cử, trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An tuần trước, đội khách gần như "làm chủ" cả thế trận trên sân lẫn lực lượng áp đảo trên khán đài. Đá 5 trận, Đồng Tâm Long An chỉ thắng 1, hòa 1 và thua đến 3, xếp thứ ba từ dưới lên.
Becamex Bình Dương đang nỗ lực lấy lại hình ảnh của mình nên sẽ không dễ gì để cho Đồng Tâm Long An có điểm trong trận đấu chiều nay.
NGUYỄN MINH