09/01/2024 - 11:07

Quyết tâm làm lại cuộc đời 

Dù tuổi cao, nhưng hằng ngày, chú Lê Văn Diên, sinh năm 1953, ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, vẫn bon xe khắp nẻo đường để mưu sinh với nghề cưa cây. Công việc nặng nhọc, vất vả, nhưng số tiền kiếm được bằng chính sức lao động của mình, chú rất trân quý. Bằng nghị lực mạnh mẽ, chú Diên quyết tâm sửa chữa những sai lầm, làm lại cuộc đời,trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Vợ chồng chú Diên động viên nhau cùng chăm lo phát triển gia đình và tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Trước đây, chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ, chú Diên sa chân vào con đường phạm pháp và phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Hơn 3 năm nay, chú Diên chấp hành xong bản án 2 năm tù, trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Chú Diên bộc bạch: “Trong những ngày cải tạo, nhờ được sự quan tâm, động viên, khuyên nhủ của cán bộ, chiến sĩ trại giam, tôi rất hối hận với những hành vi sai phạm của mình, nên quyết tâm cải tạo, học nghề, rèn luyện tốt để được hưởng chính sách khoan hồng. Năm 2021, sau khi được đặc xá tha tù trước thời hạn, tôi trở về địa phương”.

Trong khoảng thời gian trở về địa phương, với sự động viên, giúp đỡ của Công an phường Thuận Hưng, chú Diên nỗ lực vượt qua mặc cảm, vững tin tái hòa nhập cộng đồng. Chú Diên kể: “Với nghề cưa cây mướn, mỗi ngày, tôi kiếm được tầm 300.000 đồng. Từ số tiền này, tôi phụ giúp vợ lo xoay xở các khoản chi phí sinh hoạt trong nhà. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình cũng đỡ phần thắt ngặt hơn trước”. Từng ngày chứng kiến chồng mình quyết tâm làm lại cuộc đời, vợ chú Diên - bà Nguyễn Thị Hiếu, vui mừng khôn xiết. Bà Hiếu chia sẻ: “Vợ chồng tôi có 4 đứa con, nay đã dựng vợ gả chồng và ra riêng; vợ chồng tôi tự chăm sóc lẫn nhau. Bây giờ, chồng tôi chí thú làm ăn, tôi mừng không gì sánh bằng”. Ông Nguyễn Văn Hải, người dân địa phương, cho biết thêm: “Hiện nay, chú Diên rất chí thú làm ăn. Không chỉ vậy, chú còn nhiệt tình giúp đỡ bà con mỗi khi ốm đau, hoạn nạn”. Bên cạnh đó, khi địa phương phát động các phong trào, hoạt động làm cầu, đường, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh... chú Diên đều nhiệt tình tham gia.

Theo Trung tá Trịnh Xuân Sĩ, Trưởng Công an phường Thuận Hưng, ngày chú Diên mới trở về tái hòa nhập cộng đồng gặp rất nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ công an phường luôn động viên, thăm hỏi, nắm bắt tình hình để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ. Qua đó, chú Diên dần xóa bỏ mặc cảm, tự ti, có động lực để tu chí làm ăn. Bây giờ, chú Diên rất tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Một mùa xuân mới lại về. Tin rằng, câu chuyện của chú Diên sẽ là nguồn động lực để những người từng có quá khứ lầm lỗi sớm trở về, hòa nhập tốt với cộng đồng, tự tin vững bước trên con đường hướng thiện…

Bài, ảnh: Hiển Dương

 

Chia sẻ bài viết