29/12/2015 - 20:41

Ông Miura vẫn loay hoay

Càng gần đến ngày lên đường sang Qatar dự vòng chung kết U23 châu Á, HLV người Nhật Toshiya Miura càng giấu kỹ chuyện tập luyện của đội tuyển và miễn trả lời phỏng vấn.

HLV Miura thường yêu cầu tập kín và rất hạn chế cho các phóng viên tác nghiệp mỗi ngày trên sân Bình Dương. Ông cặm cụi làm việc với nhiều nỗi lo toan khi đội tuyển còn ngổn ngang trăm mối tơ vò.

HLV Miura khẳng định tuyển U-23 Việt Nam không thể chỉ chơi kỹ thuật ở vòng chung kết U-23 châu Á.

Sau 4 trận giao hữu nhẹ nhàng với các đối thủ vừa sức (2 CLB của Nhật và Becamex Bình Dương), giới chuyên môn vẫn không thể nắm bắt được cách "dụng nhân" của ông Miura lẫn lối chơi của tuyển U23. Có điều lạ là với tiêu chí sử dụng cầu thủ cũ từng có kinh nghiệm chơi vòng loại U23 châu Á và SEA Games, nhưng đến thời điểm này, ông Miura vẫn mày mò thử nghiệm đội hình mà chưa định hình lối chơi.

Ông Miura vẫn bí hiểm và khó hiểu như hồi giữa năm nay ở SEA Games, mỗi trận ông lại có những thay đổi xoành xoạch với ý đồ giấu bài và làm rối các đối thủ. Cách làm của thầy Nhật không giống với những người tiền nhiệm và càng khác với các nhà chuyên môn trong nước vốn có quan điểm chọn lối chơi phù hợp những con người có trong tay. Chính vì thế ông Miura cứ mải miết "xào" bài và giấu bài đến giờ chót nhưng hiệu quả... vẫn là một ẩn số.

So với các chỉ tiêu vào đến bán kết AFF Cup và SEA Games trước đây, thì lần này ông Miura tự nhận gánh nặng lớn hơn là đưa các học trò vào đến tứ kết giải U23 châu Á, dù VFF không ép phải vươn đến cái đích ấy. Trong khu vực Đông Nam Á, chỉ có U23 Việt Nam và U23 Thái Lan có suất chơi ở vòng chung kết, cho thấy độ khó của đấu trường này.

Chỉ một ngày trước khi lên đường sang Qatar, ông Miura mới có buổi duy nhất trao đổi với báo chí về tình hình đội tuyển, mà không ai chắc có nhiều nét mới trong cách sử dụng con người và lối chơi của thầy Nhật. Càng không có những phản biện hay góp ý của các phòng ban chuyên môn của VFF như thường lệ, cho dù niềm tin với ông Miura đã không còn nguyên vẹn như ngày đầu.

Ở trận giao hữu hòa Becamex Bình Dương 1-1 mới đây, ông Miura còn bị nhiều khán giả giăng biểu ngữ đòi xây dựng lối chơi kỹ thuật cho đội U23 và có người còn muốn ông về nước.

Sau nhiều biến cố, ông Miura chắc hẳn không vui và cũng không có nhiều hậu thuẫn từ VFF trước một trận đánh lớn.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết