Chuyên gia Nhật Bản Tanaka Koji ngày đầu nhận chức Trưởng Ban tổ chức giải đã xã giao với lời khen V-League đứng thứ 50 trên bảng xếp hạng các quốc gia có giải vô địch và tương lai còn phát triển hơn nữa. Thế mà khi VPF đề nghị ký hợp đồng dài hạn hai năm thì ông cẩn trọng xin một năm.
Trong ngày nhận chức trưởng giải V-League, ông Koji chia sẻ: cầu thủ Nhật Bản có tính chuyên nghiệp cao và được đào tạo bài bản. Họ ý thức đá bóng là một nghề và cần phải biết tôn trọng mình, tôn trọng khán giả. Thế nên ông Koji nhấn mạnh điều cốt lõi giúp nâng cấp một nền bóng đá chính là việc đào tạo cầu thủ ngay từ nền móng, từ lúc còn nhỏ. Nó tạo ra sự phát triển đồng bộ cả về chuyên môn lẫn tinh thần cao thượng trong bóng đá.

Khán đài trống vắng trên sân Long An dễ khiến cầu thủ mất hứng.
Cứ nhìn xem 14 đội bóng V-League, ngoài một Sông Lam Nghệ An có nền tảng căn cơ đào tạo trẻ căn bản về chuyên môn hay gần đây Hoàng Anh Gia Lai đã tính lứa kế thừa sau khi chọn quân tốt hơn cho Học viện, thì các CLB còn lại, có CLB nào đủ sức xây dựng một nền móng vững chắc?
Bầu Đỗ Quang Hiển từ lâu đã khao khát một đội bóng đậm chất Hà thành để hấp dẫn tình cảm người dân Thủ đô, thế mà bốn năm qua rồi, Hà Nội T&T vẫn chưa toại nguyện. Đấy cũng là điều ấp ủ của những ông bầu máu bóng đá như bầu Võ Quốc Thắng. Phần còn lại cứ mãi chơi trò rình rập phá giá "hốt" quân của nhau, thì đến lúc nào mới có một đội bóng bản sắc.
Becamex Bình Dương tiêu rất nhiều tiền với mỗi mùa lại là một đội hình "sao số" khác nhau mà thành tích suốt 6 năm qua èo uột. Bóng đá chuyên nghiệp thiếu tiền thì không thể sống mà hai mùa gần nhất có hơn chục đội giải thể hoặc sang nhượng là một minh chứng. Thế nhưng có tiền và sử dụng đồng tiền đúng mục đích lại là chuyện khác.
Mùa giải mới bắt buộc các đội phải bán vé vào sân thì hiện nguyên hình rất nhiều khán đài trống vắng không hẳn vì không còn miễn phí mà bởi chất lượng các trận đấu chưa đủ sức hấp dẫn người xem. Chắc chắn VFF, VPF thấy rõ hơn ai hết những vấn đề trên nhưng họ bất lực và chắc hẳn một mình ông Koji khó có thể uốn nắn làng bóng đi vào chuyên nghiệp như sự đồng lòng từ trên xuống dưới ở quê hương ông.
Hy vọng những điều mắt thấy tai nghe của ông Koji sẽ biến thành chương trình hành động chứ không phải là sự thỏa hiệp như các cộng sự của ông đã làm bao lâu nay.
Bài, ảnh: SONG HUY