Bài, ảnh: NGUYỄN TRINH
Hơn 20 năm qua, ông Nguyễn Văn Bé Hai (67 tuổi, ở ấp Tân An, xã Tân Bình, huyện Châu Thành,
tỉnh Ðồng Tháp) vận động bắc hơn 200 cây cầu khắp miền Tây. Nhiều người yêu mến gọi ông là “ông Hai bắc cầu”.
Ông Hai sinh ra trong gia đình nông dân và làm giàu nhờ việc sản xuất lúa giống. Khi kinh tế vững chắc và có uy tín, ông Hai bắt đầu làm từ thiện với tâm nguyện giúp đời. “Lúc còn khó khăn, tôi ấp ủ dự định khi nào kinh tế gia đình ổn định sẽ đóng góp công sức, tiền của để giúp đỡ bà con nghèo” - ông Hai kể.
Năm 2000, ông Hai bắt đầu hành trình thiện nguyện bằng việc bắc cầu, làm đường. “Ở miền Tây sông ngòi chằng chịt, nhất là những điểm vùng sâu, vùng xa, bà con đi lại khó khăn. Khoảng năm 2000, khi nước lũ đổ về và dâng cao, đến khi nước rút thì cầu xiêu vẹo, đường sụp hết. Thế nên tôi chọn việc bắc cầu, làm đường để giúp bà con” - ông Hai tâm sự.
Thời gian đầu, ông Hai tham gia cùng chính quyền địa phương xây cầu, làm đường, cất nhà tình thương... Sau khi có kinh nghiệm, ông đứng ra thành lập nhóm xây cầu từ thiện với 4 thành viên. Theo thời gian, những cây cầu mới, đường lộ phẳng lì do nhóm của ông Hai làm đã góp phần thay đổi diện mạo đường quê, trở nên nổi tiếng gần xa đã thu hút nhiều người xin vào đội. Ðến nay, đội xây dựng cầu, đường xã Tân Bình do ông thành lập đã có khoảng 15 thành viên. Nhờ kỹ thuật bắc cầu, làm đường bài bản chẳng khác nào kỹ sư, ông Hai còn được tín nhiệm đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường của huyện Châu Thành.
Ông Hai kể, lúc đầu đội chỉ làm cầu gỗ. Năm 2004, thấy cầu gỗ nhanh xuống cấp, thường xuyên phải sửa chữa và không đảm bảo an toàn cho bà con khi lưu thông nên ông bàn bạc với chính quyền thay cầu gỗ bằng cầu bê tông. Tuy nhiên, lúc ấy đội chỉ làm được cầu chịu tải trọng thấp. “Ðể bắc những cây cầu tải trọng lớn, tôi nhờ Sở Giao thông vận tải tỉnh Ðồng Tháp hướng dẫn cách làm, Hội Khoa học cầu đường tỉnh hỗ trợ thiết kế, kỹ thuật, bà con chung tay góp tiền, ngày công lao động, nên những cây cầu bắc từ năm 2010 đến nay tải trọng đã nâng lên trên 2 tấn” - ông Hai nói.
Ðến nay, ông Hai đã tham gia vận động kinh phí và xây dựng trên 200 cây cầu khắp các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tiền Giang, Long An… Mỗi cây cầu trị giá 300-600 triệu đồng. Chỉ riêng từ năm 2016 đến nay, ông Hai đã vận động hơn 20 tỉ đồng để xây dựng cầu, đường nông thôn khắp các tỉnh miền Tây.

Đội của ông Hai xây cầu giúp người dân vùng sâu, vùng xa.
Ngoài việc bắc cầu, làm đường, từ nguồn tài trợ của nhà hảo tâm và gia đình, mỗi năm ông Hai còn tổ chức khoảng 10 chuyến đưa bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể lên TP Hồ Chí Minh mổ mắt. Ðến nay có trên 11.000 lượt bệnh nhân được mổ mắt miễn phí.
Ông Phạm Văn Nhanh, Phó Bí thư Ðảng ủy xã Tân Bình, cho biết: Ông Hai rất tâm huyết với việc thiện nguyện nên được người dân quý mến. Ông luôn gương mẫu, tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Với những đóng góp cho công tác thiện nguyện thời gian qua, ông Hai nhiều lần được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương và địa phương về thành tích xuất sắc trong các hoạt động từ thiện xã hội; vinh dự được Thủ tướng tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2014…