Bài, ảnh: LÝ THEN
Làm đường nông thôn, giúp đỡ người nghèo… Những việc làm thường xuyên ấy của ông Danh Phol đã mang lại niềm vui cho bà con Khmer trong phum sóc.

Ông Danh Phol (bìa trái) thường xuyên đến nhà bà con Khmer thăm hỏi, động viên chăm lo phát triển kinh tế.
Là người có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương nên khi nhắc đến ông Danh Phol ở ấp Trung Nhất, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, hầu như ai cũng khen ngợi. Với bà con Khmer ở ấp Trung Nhất, gia đình ông Danh Phol là tấm gương tiêu biểu về phát triển kinh tế, xây gia đình văn hóa và sống hướng thiện. Ông Danh Phol dạy con cháu sống hòa thuận, thương yêu, giúp đỡ người xung quanh. Các con của ông chăm lo phát triển kinh tế nên ai cũng có cuộc sống sung túc, các cháu nối tiếp nhau vào học đại học, ra trường có việc làm ổn định.
Hiện đã 67 tuổi nhưng khi biết đường nông thôn có ổ gà, ông Danh Phol liền góp tiền mua vật liệu, cùng các đoàn thể đi vá đường. Ông Danh Phol cho biết: “Ðường nông thôn làm đã lâu, xe chạy nhiều nên xuống cấp, nhất là tuyến đường nối liền các xã Thạnh Trị, Tuân Tức, Thạnh Phú… xe ra vào thường xuyên, vài đoạn đã bị hư hỏng xuất hiện ổ gà, ổ voi, bà con chạy xe không cẩn thận sẽ dễ gặp tai nạn. Vì vậy, tôi và các cán bộ ấp cùng nhau đi vá những chỗ đường hư để bà con chạy xe dễ dàng, hạn chế tai nạn giao thông”.
Không chỉ nhiều năm đi vá đường, ông Danh Phol còn vận động bà con Khmer ấp Trung Nhất góp tiền lắp đèn chiếu sáng, xây dựng cột cờ, trồng hoa hai bên tuyến đường dài hơn 1km và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ góp phần làm cho tuyến đường thêm sáng, xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, ông thường xuyên giúp đỡ người nghèo ở địa phương để họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Ông Lý Sóc Kha ở ấp Trung Nhất, cho biết: “Nhiều năm qua, vợ tôi bệnh, tôi tuổi lớn không đi làm được nên ông Phol thường xuyên đến cho gạo, thịt, nhu yếu phẩm… và cả tiền để tôi mua thuốc uống cho vợ. Sau khi vợ tôi mất, tôi không có con cháu nên tháng nào ông Phol cũng cho gạo. Gia đình ông Danh Phol ai cũng sống tình cảm và thương người”.
Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn, ông Danh Phol vận động người thân, bạn bè cùng mở bếp ăn từ thiện, nấu hơn 1.500 suất cơm gửi các khu cách ly ở địa phương. Gia đình ông còn đóng góp hơn 1 tấn gạo, rau củ, quả… gửi cho bà con ở TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng dịch COVID-19.
Bà Tạ Thị Hồng My, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Tân, cho biết: “Ông Danh Phol là người có uy tín tiêu biểu ở địa phương, luôn sẵn lòng giúp đỡ người nghèo khó ở phum sóc. Khi địa phương cần gạo, tiền để tặng người nghèo, ông Danh Phol luôn sẵn sàng đóng góp. Ông còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con Khmer chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ðặc biệt ông tham gia hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm”.