Bài, ảnh: HIẾU NGHĨA
Kinh tế gia đình khó khăn, bà Nguyễn Thị Phượng rời xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, cùng chồng lên Bình Dương làm hồ. Trong quá trình đó, bà tự học cách đan giỏ xách rồi về quê khởi nghiệp và truyền nghề cho hàng trăm phụ nữ địa phương.

Bà Nguyễn Thị Phượng (bên trái) chỉ dạy nghề cho các học viên.
Bà Phượng kể, gần 20 năm trước bà theo chồng lên Bình Dương làm hồ kiếm sống. Chồng làm thợ, bà bưng bê gạch hỗ trợ thợ xây. Mỗi kiện gạch được cố định lại bằng dây nhựa, tháo bỏ dây bà thấy lãng phí nên đã gom về mày mò đan thành những chiếc giỏ xách dùng trong gia đình. Trong một lần khi người em sang chơi khen đẹp, bà đã tặng 1 cái giỏ mang về. Sau đó người này hỏi mua sản phẩm giùm bạn bè nên bà Phượng mua vật liệu về làm, bán để thêm thu nhập.
Năm 2009, sau khi tích góp được ít vốn, vợ chồng bà Phượng quyết định về huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, mua đất rừng canh tác và khởi nghiệp bằng nghề đan giỏ xách nhựa. Không lâu sau, mô hình của bà Phượng được Trung tâm Ðào tạo việc làm huyện U Minh liên hệ dạy nghề để giúp phụ nữ thiếu việc làm ở địa phương.
Chị Mai Ngọc Bích được bà Phượng dạy nghề đan giỏ xách, chia sẻ: “Tôi thấy cô Phượng nhiệt tình, dạy dễ hiểu, dễ thực hiện. Nghề này lại phù hợp với bản thân, rảnh lúc nào tôi làm lúc đó, ban đêm cũng tranh thủ làm được. Khi đan giỏ xong, tôi mang ra chợ bán hoặc giới thiệu cho bà con mua với giá hợp lý”.
Sau khi khởi nghiệp thành công, 6 năm trước vợ chồng bà Phượng quyết định về quê ở xã Trần Thới mở rộng cơ sở đan giỏ xách nhựa với quy mô lớn hơn. Ðồng thời, bà tham gia các kỳ hội chợ, triển lãm trong, ngoài tỉnh để quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Từ đó sản phẩm giỏ xách nhựa của bà Phượng được nhiều người biết đến và 2 lần được chứng nhận “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu” của tỉnh Cà Mau.
Nhiều phụ nữ tại địa phương thấy việc đan giỏ xách phù hợp với điều kiện gia đình, đến xin học nghề và được bà Phượng chỉ dạy miễn phí. Chị em đến học được sở hữu tất cả sản phẩm mình tạo ra, điều duy nhất họ phải làm là mua nguyên liệu làm giỏ từ cơ sở của bà Phượng với giá... thấp hơn giá thị trường. Ðặc biệt, khi đơn vị nào tại địa phương tập hợp được nhóm chị em học nghề thì chồng sẽ chở bà đến tận nơi chỉ dạy. “Cô Phượng chỉ dạy rất tận tình, dễ tiếp thu. Mới học được 5 tuần nhưng tôi đã làm được 10 sản phẩm. Tôi sẽ học thêm mấy tuần nữa để thạo nghề, sau này làm kiếm thêm thu nhập” - chị Nguyễn Thị Trúc Mộng, học viên của bà Phượng, cho biết.
Bà Nguyễn Thị Phượng kể, bản thân chỉ học hết lớp 8 nên khi được mời đến dạy tại trung tâm dạy nghề, bà đã mất ngủ cả đêm. Trực tiếp đan giỏ thì giỏi nhưng cách truyền dạy thì bà không biết nên lo lắng. “Tôi nghĩ những người đi học nghề mà tôi dạy đa số đều có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí muốn vươn lên nên sẽ dạy hết mình” - bà Phượng bộc bạch.
Hiện bên cạnh sản phẩm giỏ xách nhựa, bà Phượng còn tự mày mò làm được nhiều sản phẩm khác từ dây nhựa như: bàn, ghế, chiếu, lồng bàn... và truyền dạy tất cả cho các học viên của mình. Ðồng thời dự định phát triển thêm các sản phẩm thân thiện với môi trường như các loại giỏ xách làm từ cây bồn bồn và sản phẩm khác từ thân cây chuối. Bà Nguyễn Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc, cho biết: “Tôi rất cảm ơn cơ sở đan đát Mỹ Phượng đã hỗ trợ nhà trường trong đào tạo nghề. Tay nghề của cô Phượng rất cao. Học viên không chỉ được cô truyền nghề mà còn sẵn sàng tiếp nhận vào cơ sở làm hoặc mang sản phẩm về nhà tranh thủ lúc rảnh rỗi làm để tăng thu nhập cho gia đình”.