12/04/2016 - 19:52

Nỗi lo V.League

Giải vô địch quốc gia (V.League) đã "lên" chuyên nghiệp 16 năm qua, nhưng vẫn tồn tại lo lắng về lượng khán giả mua vé vào sân. Qua 5 vòng đấu mùa giải này, V.League không có những trận vỡ sân như hồi năm ngoái, khi lứa Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường của Hoàng Anh Gia Lai vừa "ra ràng" thu hút người hâm mộ và cũng không thấy cuộc đối đầu nào tạo sức hút lớn.

  Hầu hết các đội bóng V.League đang sống nhờ ngoại binh. Trong ảnh là tiền đạo Oseni của XSKT Cần Thơ trong trận thắng Đồng Tháp 4-1. Ảnh: NGUYỄN MINH

Ví như cuộc chạm trán giữa hai "thế lực" Hà Nội T&T và Becamex Bình Dương được coi là trận cầu "đinh" ở vòng 5, nhưng sân Hàng Đẫy chiều 10-4 chưa tới 5.000 người. Con số khán giả quá khiêm tốn ấy cho thấy sự yếu kém về nhiều mặt của Ban tổ chức lẫn chất lượng của CLB. Á quân và đương kim vô địch mùa giải trước gặp nhau, có 3 bàn thắng được ghi nhưng là dấu ấn của 3 chân sút ngoại, chứ không phải từ những "Quả bóng vàng Việt Nam" có mặt ở cả hai đội. Điều này lý giải hiện tượng đội tuyển quốc gia hiếm tiền đạo giỏi ở bất kỳ thời điểm nào.

Cách chơi của hầu hết các đội bóng tại V.League cũng không giúp hình thành nên bản sắc phối hợp nhỏ kỹ thuật cho cầu thủ Việt. Gần như các CLB chỉ lo mua ngoại binh về rồi xây dựng lối chơi xoay quanh họ chứ không phải chăm chút tạo cơ hội và điều kiện cho cầu thủ nhà. Chẳng hạn, SHB Đà Nẵng có 6 bàn thắng sau trong 5 trận đấu thì có tới 5 bàn thắng là của tiền đạo Merlo ghi được bằng đầu. Cặp tiền đạo ngoại binh của đội dẫn đầu Hải Phòng có đến 8 bàn thắng trong số 13 bàn thắng của đội. Tương tự, đội Thanh Hóa đang là hiện tượng của V.League nhờ công lớn của hai chân sút ngoại Omar và Firer…

Áp lực thành tích đã biến sơ đồ chiến thuật của rất nhiều đội bóng ở V.League lệ thuộc chủ yếu vào cầu thủ ngoại. Trong lúc các nhà chuyên môn hô hào về việc tạo ra một hệ thống các đội tuyển có lối chơi như nhau nhằm gầy dựng bản sắc cho bóng đá Việt, thì V.League lại cứ như "địa hạt" khác, bất chấp ảnh hưởng đến sự phát triển của nền bóng đá nước nhà.

Giải vô địch quốc gia năm nay không có cảnh "cháy" vé hay xuất hiện vé chợ đen như năm ngoái khi mà "cơn sốt" Hoàng Anh Gia Lai đã qua đi. Điểm lại sức hấp dẫn từ các CLB khác ở V.League chỉ thấy một màu nhàn nhạt, quanh đi quẩn lại không thấy nhân tố mới xuất hiện.

SONG HUY

Chia sẻ bài viết