14/07/2013 - 20:22

Nỗi lo… lên hạng

Giải hạng Nhất đã ghi danh ba tân binh V-League 2014 và sau niềm hạnh phúc ngây ngất là nỗi lo lắng không biết có trụ nổi ở giải chuyên nghiệp hay không.

Một ngày sau khi Quảng Nam vô địch sớm để lên hạng thì HLV Vũ Quang Bảo đã tính lấy ai, giữ ai chơi V-League mùa sau. Ông Bảo lo rất xa bởi kinh nghiệm cho thấy sân chơi chuyên nghiệp khác xa giải hạng Nhất.

 An Giang (trái) lên hạng V-League với nhiều nỗi lo toan. Ảnh: MINH THẢO.

Minh chứng rõ nét nhất là Đồng Tâm Long An sau một mùa làm trùm giải hạng Nhất và đầy kinh nghiệm V-League nhưng đang chật vật ở V-League mà chưa chắc đã đủ sức trụ lại. Tương tự, Kienlongbank Kiên Giang lên hạng sau 13 năm ngoi ngóp chơi ở các sân dưới vì không đủ sức và tiền để đeo đuổi giấc mơ chuyên nghiệp. Thế nhưng khi lên lớp rồi mới hay "cha mẹ" phải khốn khổ để nuôi "con" ăn học mà vẫn không thể tử tế.

Giải hạng Nhất mùa này khép lại cũng là lúc An Giang bơi trong bể hạnh phúc sau 16 năm mới có ngày trở lại làng bóng đỉnh cao. Khổ nỗi lên hạng buộc An Giang phải thanh lý hàng loạt cầu thủ mới đây còn là công thần và gần như phải xóa đi làm lại hoặc mua đủ đội hình mới vì ngay cả khi An Giang chơi ở giải hạng Nhất thì cũng chỉ thấy vài cầu thủ bản địa, còn hầu hết là lính đánh thuê. Đấy cũng là nỗi khổ của tân binh Than Quảng Ninh khi cầu thủ mùa này đều thuộc dạng "vơ bèo gạt tép" từ các nơi khác về.

Điểm chung nhất của ba tân binh V-League mùa sau chính là sự hụt hẫng công tác đào tạo trẻ hoặc không có tuyến kế thừa dù đấy là tiêu chí bắt buộc trong điều lệ giải thí điểm ngay trong mùa bóng 2014.

Thấu hiểu nỗi khổ… lên hạng V-League chắc không ai bằng Đồng Tháp hay Bình Định khi nhiều mùa đứng trước cửa thiên đàng vẫn… không chịu vào vì họ thừa hiểu những gì đang chờ mình ở đấy. Ngoài chuyện cơm áo gạo tiền do lãnh đạo phải lo, còn có một nguyên nhân lớn khiến nhiều cầu thủ không muốn đội lên hạng vì chắc chắn họ không còn suất thi đấu ở tầm cao hơn. Thế là một công đôi ba việc: thà là trụ hạng nhất còn hơn là nhiều cầu thủ mất việc và cấp trên thì phải tiêu tốn rất nhiều tiền mà không chắc trụ hạng.

Thế nên, nhìn vào ba đội hạng nhất lên chuyên nghiệp, khách quan sẽ thấy nhiều nỗi lo hơn là niềm vui.

SONG HUY

Chia sẻ bài viết