05/01/2021 - 08:48

Nỗ lực vận động chăm lo đời sống nhân dân 

“Tập thể Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp Nhơn Lộc 1 nỗ lực vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo hộ nghèo, cận nghèo. Qua đó, nhiều hộ đã vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”. Đó là nhận xét của bà Nguyễn Kim Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, về hoạt động của Ban CTMT ấp Nhơn Lộc 1.

Ðại diện Ban CTMT ấp Nhơn Lộc 1 thăm hỏi gia đình bà Nguyễn Thị Phượng, một trong những hộ nghèo được địa phương giúp đỡ nhiều mặt.

Những ngày này, Ban CTMT ấp bận rộn vận động quà hỗ trợ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Bà Nguyễn Thị Hồng, Trưởng Ban CTMT ấp Nhơn Lộc 1, nói: “Chúng tôi luôn quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; đồng thời, phối hợp làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Ðợt này, ấp vận động tặng mỗi thanh niên trúng tuyển 2 triệu đồng để làm quà động viên các em, các cháu”.

Trước sự quan tâm, tình cảm của cán bộ ấp, chính quyền địa phương, nhiều gia đình gương mẫu chấp hành, động viên con em lên đường nhập ngũ. Tiêu biểu như gia đình của bà Nguyễn Thị Phượng, thuộc diện hộ nghèo. Năm 2018, con trai lớn của bà Phượng là Nguyễn  Hoàng Thọ, trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, bà động viên con lên đường nhập ngũ. Bên cạnh vận động cất tặng gia đình bà Phượng căn nhà Ðại đoàn kết, địa phương còn hỗ trợ bà Phượng vay vốn để mua bán nước giải khát. Bà Phượng phấn khởi nói: “Nhờ vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi mở quán nước, kiếm hơn 100.000 đồng/ngày. Ðầu năm nay, cháu Thọ hoàn thành nghĩa vụ quân sự và có việc làm tại một cơ sở làm bảng hiệu quảng cáo. Con trai út cũng có công việc và thu nhập ổn định. Gia đình tôi đã thoát nghèo”.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Trưởng Ban CTMT ấp Nhơn Lộc 1, năm 2016, ấp còn 25 hộ nghèo. Hằng năm, Ban CTMT ấp phối hợp đề ra chỉ tiêu giúp 3-5 hộ thoát nghèo. Ðến cuối năm 2020, ấp chỉ còn 1 hộ nghèo, do già yếu, bệnh tật, không đất sản xuất. Trong số các hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, có gia đình chị Nguyễn Thị Mè. Chị Mè chia sẻ, vợ chồng chị không đất sản xuất, sinh sống bằng nghề mua bán trái cây. Căn nhà cũ của gia đình trống trước dột sau, chưa có điều kiện xây mới. Xét hoàn cảnh của gia đình chị, năm 2018, cán bộ ấp vận động cất tặng căn nhà Ðại đoàn kết, trị giá 40 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ ấp còn xét làm hồ sơ cho chị vay 30 triệu đồng để làm vốn mua bán trái cây, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, để chia sẻ khó khăn, động viên hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống, hằng năm, ấp vận động 300-400 phần quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn vào dịp lễ, Tết. Ðối các hộ khó khăn đột xuất, bệnh tật, Ban CTMT ấp đều tổ chức đến thăm, hỗ trợ riêng. Ðiển hình như trường hợp bà Phạm Thị Tuyết, hộ nghèo duy nhất còn lại của ấp. Bà Tuyết đơn thân, nuôi con gái bị thiểu năng trí tuệ hơn mấy chục năm qua, một mẹ một con đùm bọc nhau. Bà Tuyết bộc bạch: “Ở đây mấy mươi năm, mẹ con tôi luôn được chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ mọi mặt. Hai năm trước, tôi được cất tặng Mái ấm tình thương. Ngoài ra, các cán bộ còn thường xuyên đến thăm, tặng gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt để giúp mẹ con ổn định cuộc sống”.

Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết: “Song song với việc hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên, Ban CTMT ấp còn tích cực vận động các nguồn lực để làm cầu, đường khang trang, sạch đẹp. Ðến nay, 90% các tuyến đường giao thông trên địa bàn ấp, với chiều dài 3,3km, đã được bê tông hóa khang trang, rộng từ 3-4m”.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết