04/03/2013 - 21:25

Những tín hiệu lạc quan từ V-League 2013

Giải bóng đá Vô địch Quốc gia – Eximbank 2013 (V-League 2013) đã chính thức khởi tranh vào cuối tuần qua. Tạm quên đi những khó khăn về tài chính dẫn đến những cuộc mua bán, chuyển giao hoặc giải tán đội bóng, người hâm mộ lại được sống trong không khí bóng đá, với những tín hiệu lạc quan từ 6 trận đấu ở vòng đầu tiên.

Pha tranh chấp bóng của cầu thủ Vicem Hải Phòng với cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: bongda 

Sự lạc quan trước hết là thái độ thi đấu của các cầu thủ trên sân. Nhiều mùa giải, cầu thủ ảo tưởng về giá trị của mình vì bị các ông bầu đẩy giá lên cao ngất ngưởng, dẫn đến những biểu hiện xem thường khán giả trên sân cỏ. Giờ đây, cầu thủ được đưa về giá trị thực với những ngôi sao hàng đầu như Công Vinh, Quang Hải… cũng chỉ nhận "lót tay" vài trăm triệu đồng một mùa giải, chứ không còn hàng chục tỉ đồng như mấy năm trước. Có lẽ chính vì vậy, ở lượt trận đầu tiên trong tuần qua, các cầu thủ phải nỗ lực hết sức để thể hiện mình. Ai cũng hiểu chỉ cần thi đấu thiếu tích cực là có thể chịu cảnh thất nghiệp khi nguồn cầu thủ hiện nay dồi dào. Việc 2 CLB Bóng đá Hà Nội và Navibank Sài Gòn ở mùa giải trước bị giải thể đã bổ sung khoảng 60 cầu thủ có chất lượng cho các CLB tham dự mùa giải năm nay. Công Vinh chỉ kịp ghi tên trong thành phần Sông Lam Nghệ An ngay trước ngày chốt danh sách cầu thủ. Thế nên, tiền đạo này đã chơi rất xông xáo trong ngày trở lại quê nhà và ghi được 1 bàn thắng. Những cầu thủ từng thành danh trong đội tuyển quốc gia rồi sa sút phong độ như Văn Quyến, Như Thành, Quang Hải, Đoàn Việt Cường… cũng đã nỗ lực lấy lại hình ảnh của mình bằng lối chơi nhiệt huyết.

Tín hiệu lạc quan thứ hai là chất lượng các trận đấu được nâng lên. Nhờ thái độ thi đấu quyết liệt của các cầu thủ nội, cộng với sự chuyên nghiệp của các ngoại binh có chất lượng, các trận đấu trở nên hấp dẫn. Tất cả các trận đấu ở vòng 1 vừa qua đều có tỷ số, với tổng cộng 12 bàn thắng được ghi và chỉ có 1 trận hòa duy nhất là giữa Đồng Tâm Long An và Thanh Hóa với tỷ số 1-1.

Khán giả đến sân xem các trận đấu vừa qua khá đông cũng là tín hiệu vui cho V-League 2013. Sân có khán giả đến xem ít nhất cũng khoảng 2.000 người. Hàng chục ngàn khán giả đến chật kín sân Vinh đã chia sẻ niềm vui chiến thắng của đội nhà. Điều này cho thấy bóng đá đã trở thành "món ăn" không thể thiếu của người hâm mộ, dù có đang trong thời kỳ khủng hoảng.

Nếu không có chút "sạn" của trọng tài Nguyễn Văn Kiên (thổi còi khá thiên vị cho Hà Nội T&T gặp Hoàng Anh Gia Lai trên sân Hàng Đẫy) thì lượt trận đầu tiên mùa giải 2013 đã mở màn hoàn hảo.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết