16/07/2023 - 07:43

Những người quản trang thầm lặng 

Bài, ảnh: Nguyễn Tín

Không kể nắng hay mưa, những người quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền, quận Bình Thủy, hằng ngày cần mẫn trông coi, quét dọn, chăm sóc, bảo vệ nghĩa trang. Công việc tuy giản dị nhưng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho hòa bình, độc lập của đất nước hôm nay.

Những người quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền chăm sóc, làm đẹp khuôn viên nghĩa trang.

Ông Hà Tấn Nhâm, thành viên Tổ quản trang, người gắn bó với công việc chăm sóc mộ liệt sĩ suốt 30 năm qua, cho biết Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền có diện tích khoảng 5ha, hiện có khoảng 956 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó có hơn 178 mộ chưa xác định danh tính. Nghĩa trang thường xuyên đón tiếp nhiều đoàn đến dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ. “Công việc chính, thường xuyên của chúng tôi là quản lý, bảo vệ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và các công trình khác trong nghĩa trang đảm bảo luôn sạch đẹp và trang nghiêm; đón tiếp, hướng dẫn và phục vụ các tổ chức, cá nhân và nhân dân đến thăm viếng nghĩa trang” - ông Nhâm chia sẻ.

Trò chuyện với những người làm công tác quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền, chúng tôi nhận thấy họ gắn bó lâu dài vì ý nghĩa thiêng liêng của công tác này. Như trường hợp ông Lê Ngọc Bảy, đảm trách việc cắt tỉa hàng ngàn cây xanh trong khuôn viên nghĩa trang hơn 25 năm. Với ông mỗi ngày được chăm sóc, cắt tỉa từng cây xanh để khuôn viên nghĩa trang thêm đẹp là niềm hạnh phúc lớn lao, đó như là sự tri ân anh hùng, liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây. Ông Bảy thuộc lòng từng tên liệt sĩ, vị trí ngôi mộ, quê quán, địa điểm được quy tập về nghĩa trang. Ông còn quen mặt những người thân liệt sĩ mỗi khi đến viếng thăm mộ. Trong quá trình làm việc, ông còn tìm hiểu và biết được rất nhiều thông tin, quê quán các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và an nghỉ tại nghĩa trang. Với những ngôi mộ vô danh, ông luôn chăm sóc chu đáo như người thân. Ông Lê Ngọc Bảy bộc bạch: “Ðây không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn là biểu tượng bất khuất, kiên cường của ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của quân dân ta. Chúng tôi luôn giữ gìn, chăm sóc khuôn viên, phần mộ của các anh các chị, cầu mong mãi mãi hòa bình, ấm no và giáo dục các thế hệ mai sau về lòng tự hào dân tộc, về đạo lý cao đẹp uống nước nhớ nguồn của người Việt”.

Không chỉ chăm sóc cây xanh, quét lá, dọn cỏ, các thành viên tổ quản trang còn gìn giữ các ngôi mộ luôn sạch sẽ. Ông Hà Tấn Nhâm cho biết: Diện tích nghĩa trang rộng, anh em trong Tổ quản trang sắp xếp công việc hợp lý, chặt chẽ nhằm đảm bảo hoàn thành các công việc chăm sóc nghĩa trang. Quyết tâm không để bị cấp trên nhắc nhở; không để thân nhân anh hùng, liệt sĩ phiền lòng.

Mỗi năm, Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền đón tiếp rất nhiều đoàn cán bộ, tổ chức, cá nhân đến viếng. Vào các dịp lễ, Tết, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 hằng năm, lãnh đạo thành phố, quận cùng đông đảo nhân dân đến nghĩa trang dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân. Vào các dịp như thế, công việc của những người quản trang tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường, nhưng ai cũng vui vẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Ở đây, chúng tôi làm việc mỗi ngày bằng trách nhiệm và lương tâm. Những dịp lễ, Tết, Tổ quản trang làm việc cả ngày thứ bảy và Chủ nhật, chăm sóc mộ phần sạch đẹp, chu đáo. Có nhiều cách để tri ân những người có công với đất nước. Với tôi, việc dành cả cuộc đời mình thầm lặng làm việc tại nghĩa trang là một cách thể hiện sự thành kính, biết ơn của bản thân với các anh hùng liệt sĩ” - ông Lê Ngọc Bảy chia sẻ.

Ông Nguyễn Ðình Cường ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, cho biết: “Trở về đây thắp nén hương cho người thân, thăm đồng đội đã hy sinh, nhìn khuôn viên nghĩa trang được mở rộng khang trang, các phần mộ liệt sĩ được lau dọn sạch sẽ, tôi rất biết ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự tận tâm của những người làm công tác quản trang. Công việc của họ tuy thầm lặng nhưng đã mang lại hơi ấm, niềm an ủi cho những anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây và thân nhân”. Ông Dương Ðình Ngân, Phó trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy, nhận xét: “Tổ quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền có tinh thần trách nhiệm cao, giữ gìn nghĩa trang luôn trang nghiêm, sạch, đẹp, các phần mộ liệt sĩ luôn được chăm sóc chu đáo. Khi có đoàn khách, thân nhân, đồng đội các liệt sĩ đến viếng, Tổ quản trang kiêm luôn việc tiếp đón khách”.

Những người quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền luôn tận tâm, hết lòng giữ cho nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sạch đẹp, ấm cúng. Họ cần mẫn, lặng thầm làm việc để góp phần bồi đắp đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.l

Chia sẻ bài viết