18/03/2019 - 09:36

Nhộn nhịp chợ quê nửa đêm về sáng 

Nằm cặp sông Hậu, chợ Tân Thành (huyện Lai Vung, Đồng Tháp) là một chợ quê mang đậm nét văn hóa miệt sông nước Cửu Long. Hằng ngày, từ nửa đêm về sáng, chợ thêm nhộn nhịp trên bến, dưới thuyền với nét đặc trưng độc đáo.

Khoảng 1 giờ mỗi ngày, chợ Tân Thành bắt đầu nhộn nhịp. Sau những ngày thu gom, lúc này các chủ đưa ghe đục chở cá đến chợ để bán lại cho thương lái chở đi các tỉnh, thành trong cả nước.

Các chủ ghe tranh thủ kiểm tra, lựa lại cá trước khi xúc lên cân, chuyển lên xe tải giao cho thương lái.

Các loại cá được vận chuyển bằng ghe đục bảo đảm còn sống và chở được đi xa.

Trên bờ, khoảng 3 giờ thì chợ bắt đầu nhộn nhịp cảnh mua bán. Lúc này, chợ chủ yếu bán các loại cá từ cá nuôi, cá biển, nhưng chủ yếu là cá đồng.

Các tiểu thương tranh thủ làm trước các loại cá nhỏ đã chết để chúng không bị ươn. Do trời tối đen nên ai cũng đội một đèn pin trên đầu.

Mặc dù trời còn rất khuya, nhưng 2 tiểu thương lớn tuổi cũng ra chợ và bắt đầu cuộc mưu sinh với các loại cá, tép.

Rất nhiều người tranh thủ đi chợ để về chuẩn bị cơm cho buổi làm đồng hừng sáng hôm sau.

Các loại tôm, cá đồng như: tôm lóng, cá he, mè vinh, các éc, trê trắng... được bán rất nhiều tại chợ Tân Thành.

.... và không thể thiếu lươn đồng và cá lau kiếng.

Có một điều khá đặc biệt, cá bông lau thường được những người giăng lưới ở Tân Lộc (Cần Thơ) mang qua bán. Và tiểu thương này vừa mua được con cá bông lau nặng khoảng 7 kg, trị giá hơn 1,6 triệu đồng để bán lại cho một mối tại TP Hồ Chí Minh.

Bình Nguyên

Chia sẻ bài viết