03/04/2019 - 11:24

Nhọc nhằn thợ đá Cô Tô 

Phóng sự ảnh: Bình Nguyên

Nằm dọc tỉnh lộ 943, bãi đá Cô Tô (xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, An Giang) đang là nơi mưu sinh của hàng chục lao động. Những người thợ đá làm việc tại đây hằng ngày phải trân mình trong nắng, gió và cả mưa để biến những tản đá to thành những cột đá nhỏ thẳng theo kích cỡ quy định. Tại đây, có những thợ đá thâm niêm hàng chục năm thậm chí gần như cả đời gắn bó với nghề nặng nhọc để nuôi các con ăn học.

Bãi đá Cô Tô dài khoảng 1 km nằm ven tỉnh lộ 943.

Những tản đá lớn khai thác trên núi sẽ được tập kết về đây để các thợ chẻ ra thành những cột nhỏ.

Một thợ đá đang cần mẫn làm việc giữa trời nắng gắt.

Anh Huỳnh Văn Truyền có 22 năm làm thợ đá cho biết vợ chồng anh làm mỗi ngày kiếm được từ 400.000 - 500.000 đồng.

Là phụ nữ tay yếu chân mềm, nhưng chị Nguyễn Thị Hồng (vợ anh Truyền) vẫn làm việc nặng nhọc như lao động nam để có thu nhập cùng chồng lo cho cha mẹ già và 2 con ăn học.

Tản đá lớn được thợ đã cắt cẩn thận, sau đó đục để cho ra những cột đá thẳng.

Do làm việc ăn sản phẩm nên các thợ đá tại đây hầu như làm liên tục mong tạo được càng nhiều sản phẩm càng tốt.

Giây phút nghỉ ngơi uống vội ca nước giải khát để nhanh tiếp tục công việc của một thợ đá tại Cô Tô.

Trời nắng gắt, những tấm bạt che tạm giúp thợ đá mát hơn để tiếp tục công việc.

Thành phẩm của các thợ đá là những cây cột đá dài được xếp rất ngăn nắp.

Nhọc nhằn thợ đá Cô Tô

 

Chia sẻ bài viết