20/06/2014 - 11:31

Nhật Bản – Hy Lạp
Chia điểm trong thế trận áp đảo, Samurai đối mặt với nguy cơ bị loại

Nhật Bản và Hy Lạp đang ở vào thế chân tường, khi đều thất bại ở lượt trận đầu tiên vòng đấu bảng của bảng C. Chỉ có đội chiến thắng trong trận này mới có cơ hội giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đội mạnh nhất World Cup 2014. Đội tuyển Nhật Bản rất quyết tâm và giành thế trận áp đảo trước đội tuyển Hy Lạp. Tuy nhiên, do không phá được bế tắt trong tấn công, các cầu thủ Nhật Bản phải chia điểm với Hy Lạp và đối mặt với nguy cơ bị loại ở vòng đấu bảng.

Do tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội nhập cuộc rất thận trọng. Các cầu thủ Hy Lạp sớm nhường thế trận cho đội tuyển Nhật Bản để thực hiện ý đồ tổ chức phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Các cầu thủ Hy Lạp tấn công khá đơn giản bằng những pha bóng bổng, những đường chuyền dài vượt tuyến G.Samaras hay Mitroglou đua tốc độ với các cầu thủ phòng ngự Nhật Bản. Trong khi đó, các cầu thủ Nhật Bản kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động triển khai lối chơi. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng không quá thiên về tấn công và chủ động thi đấu chắc chắn nên họ cũng không tạo được sức ép cần thiết để có thể ghi bàn thắng vào lưới đối phương.

Suốt hiệp 1, tốc độ trận đấu chỉ ở mức trung bình, chưa có pha bóng nào thật sự nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Các cầu thủ Nhật Bản vẫn sử dụng những pha phối hợp nhỏ để đánh trung lộ, với các cầu thủ có kỹ thuật tốt, như Honda, M.Hasebe, Y. Osako,… Mỗi khi các cầu thủ Nhật Bản có bóng thì có 2- 3 hậu vệ Hy Lạp áp sát để cản phá, làm cho các các chân sút “samurai” không có khoảng trống để dứt điểm. Trong thế trận chiếm ưu thế về mặt kiểm soát bóng, nhưng nhà tổ chức M.Hassebe chưa có đường chuyền hợp lý cho đồng đội. Những pha tấn công của Nhật Bản không có sự biến hóa, chưa có đột phá nên không kéo giãn được tuyến phòng ngự Hy Lạp.

Sau khi đội trưởng Katsour bị thẻ vàng thứ 2 phải rời sân ở phút 38, đội tuyển Hy Lạp nhiều gặp khó khăn trong tổ chức lẫn phòng ngự. Nhưng, khá bất ngờ, trong thế bị thiếu người, các cầu thủ Hy Lạp lại chủ động thi đấu nhanh hơn ở những phút cuối của hiệp 1. Ngược lại, do quá thận trọng nên dù có thời gian kiểm soát bóng gần 70%, so với khoảng hơn 30% của Hy Lạp, nhưng các cầu thủ Nhật Bản vẫn chưa thể phá tuyến phòng ngự nhiều tầng của đối phương để đạt mục tiêu là giành 3 điểm.

Đầu hiệp 2, tận dụng được lợi thế hơn người, huấn luyện viên A. Zaccheroni có sự điều chỉnh cần thiết trong lối chơi và các “đấu sĩ samurai” bùng lên tấn công mạnh mẽ hơn. S. Kagawa cầu thủ giàu kinh nghiệm và có duyên ghi bàn được tung vào sân nhằm tạo nên sự khác biệt trong lối chơi của các cầu thủ Nhật Bản. Quả thật, với sự có mặt của S. Kagawa trên sân, hàng tấn công của Nhật Bản thi đấu mạch lạc, nhịp nhàng hơn và tạo được thế trận áp đảo trước Hy Lạp. Suốt hiệp 2, phần lớn thời gian bóng vẫn lăn trên phần sân của đội tuyển Hy Lạp, các cầu thủ đến từ xứ sở thần thoại co về tập trung chống đỡ các pha tấn công của đối thủ. Dù vậy, Nhật Bản vẫn chưa khai thông được bế tắt. Lần lượt các cơ hội bị các chân sút của họ bỏ lỡ, hoặc bị thủ môn Karnezis (1- Hy Lạp) cản phá. Ngược lại, Hy Lạp tận dụng các cơ hội hiếm hoi của mình và có ít nhất 2 lần họ đã làm cổ động viên Nhật Bản thót tim, thủ môn Kawashima phải trổ hết tài đẩy được bóng ra.

Sức ép mà các cầu thủ Nhật Bản tạo ra không đủ sức làm “rối loạn” hàng phòng ngự thi đấu rất tập trung của đội tuyển Hy Lạp nên họ đành ngậm ngùi chia điểm với đối thủ trong trận đấu này. Đoạt được 1 điểm quý giá trong trận đấu nhiều khó khăn là thành công lớn của các cầu thủ Hy Lạp. Ngược lại, không tận dụng được lợi để ghi bàn, các cầu thủ Nhật Bản tự dồn mình vào thế chân tường, cơ hội giành quyền vào vòng 2 của các “đấu sĩ samurai” trở nên quá mong manh.

Như vậy, kết thúc lượt đấu thứ 2 của bảng C, đội tuyển Comlombia giành được 6 điểm, tạm xếp nhất bảng và đã chính thức cầm chiếc vé vào vòng 16 đội. Chiếc vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa 3 đội: Bờ Biển Ngà (3 điểm); Nhật Bản (1 điểm) và Hy Lạp (1 điểm).

Quang Khuê

Katsour (21-Hy Lạp) bị thẻ đỏ phải rời sân.

Pha tranh cấp bóng quyết liệt giữa Y. Okubo (13-Nhật Bản) và Papastat (19-Hy Lạp).

Tuyến phòng ngự Hy Lạp chơi rất tập trung trong trận gặp Nhật Bản.

Chia sẻ bài viết