25/08/2014 - 19:58

Nguyễn Đức Thắng không ngừng nỗ lực

Cao hơn 1,7 mét, nặng chưa đến 50kg, vẻ ngoài gầy guộc khá “thư sinh”, nhưng mỗi khi ra trận VĐV Nguyễn Đức Thắng của đội năng khiếu taekwondo Cần Thơ lại khiến các đối thủ phải e dè. Từ lúc tập trung đội tuyển năng khiếu đến nay, tham dự các giải đấu, Thắng đều có được huy chương với thành tích ngày một vượt trội...

 Đức Thắng trên bục nhận HCV tại Giải taekwondo trẻ toàn quốc 2014.

Suốt cả buổi tập, mồ hôi ướt đầm áo, vậy mà Thắng vẫn tỏ ra hào hứng và không có biểu hiện mệt mỏi, đuối sức khi phải liên tục thi triển các đòn đánh... Năm 2011, vượt qua nhiều đợt tuyển chọn, Đức Thắng được tập trung vào đội năng khiếu taekwondo Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Cần Thơ. Chưa đầy 5 tháng tập luyện, VĐV gốc Phong Điền được cho đi thử sức ở giải Vô địch taekwondo học sinh toàn quốc. Lần đầu tiên ra trận, Thắng gây bất ngờ khi lần lượt vượt qua các đối thủ trội hơn về ngoại hình và kinh nghiệm thi đấu để giành chiếc HCĐ đối kháng hạng cân 45 kg. Liên tục những năm sau này, không chỉ ở giải học sinh mà ở giải trẻ, Thắng đều đoạt huy chương. Đối với Thắng, quý nhất trong những thành quả đạt được là chiếc HCB giải học sinh và chiếc HCV đầu tiên của giải trẻ toàn quốc năm nay. Thắng chia sẻ: “Đi thi đấu đạt được huy chương nào cũng quý hết, bởi đó là kết quả từ sự nỗ lực tập luyện của chính mình. Nhưng những chiếc huy chương đầu tiên bao giờ cũng đem lại cho mình cảm xúc khó quên”. Thắng cho biết sẽ cố gắng tập luyện hết mình để có thể vươn tới đỉnh cao võ thuật trong tương lai.

Động lực giúp Thắng gắn bó với taekwondo là vì niềm đam mê võ học. Hơn nữa, việc được tập luyện, vừa được đi học và có chế độ hàng tháng cũng giúp Thắng giảm nhẹ gánh lo cho gia đình. Do hoàn cảnh khó khăn, từ lúc Thắng còn nhỏ đến giờ, ba mẹ phải rong ruổi đi bán trái cây ở tận Tiền Giang, thỉnh thoảng mới về nhà. Năm 10 tuổi, Thắng đã tập trung ở Trường Năng khiếu TDTT nên có tính tự lập rất sớm. Ít được ở cạnh ba mẹ, điều  hạnh phúc nhất của Thắng là những lần được ăn chung bữa cơm cùng gia đình, hay được ba mẹ đến tận trường đón về nhà. Những lúc đi đấu giải, ba mẹ là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp Thắng thêm tự tin.

Gần 4 năm tập luyện, với những nỗ lực không ngừng, Nguyễn Đức Thắng đang dần khẳng định mình. HLV Nguyễn Hồng Thảo nhận xét: “Thắng hiện là một trong những VĐV ưu tú của tuyến năng khiếu bởi thành tích của em luôn tiến bộ ổn định, kỹ thuật đánh dần hoàn thiện. Ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng ở VĐV này”.

AN CHI

Chia sẻ bài viết