Bài, ảnh: HẢI THƯ
Hoàn thành nghĩa vụ giúp bạn ở Campuchia, trở về địa phương với cơ thể không lành lặn, ông Nguyễn Văn Phước, thương binh ¾, luôn thể hiện tinh thần lạc quan, nỗ lực để sống có ích. Ông tích cực tham gia công tác tại địa phương hơn 18 năm qua. Hiện nay, với vai trò Chi ủy viên Chi bộ, Phó trưởng khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, ông tiếp tục góp sức mình vào công cuộc xây dựng quê hương.

Ông Nguyễn Văn Phước (bên trái) thăm hỏi đời sống bà con khu vực.
Trong tháng 7, ông Nguyễn Văn Phước tất bật cùng Chi ủy chuẩn bị buổi họp mặt các gia đình chính sách tiêu biểu tại khu vực Phú Hưng. Nghe tin chú Nguyễn Văn Sáu, thương binh 1/4, mấy hôm nay do trở trời, đau nhức, đi lại không được, ông Phước cùng cán bộ khu vực ghé thăm. Bên tách trà nóng, giữa những ngày mưa gió thất thường, những người cựu chiến binh cùng hàn huyên. Các chú tâm sự, ở đây mọi người coi nhau như anh em, hễ nhà ai hữu sự gì, anh em đều đến. Cái tình, cái nghĩa là vậy.
Ông Nguyễn Văn Phước tham gia chiến đấu giúp bạn Campuchia năm 1982, khi vừa tròn 22 tuổi, chưa lập gia đình. Ông kể: “Lúc bấy giờ, tôi làm nhân viên công an xã Phú An được 2 năm. Cha tôi là ông Nguyễn Văn Huê, là trinh sát quân báo của huyện Châu Thành B, tỉnh Hậu Giang cũ, động viên tôi lên đường giúp bạn Campuchia. Trong xóm tôi lúc bấy giờ cũng có hai thanh niên khác, họ chưa đủ tuổi, nhưng vì nhiệt huyết tuổi trẻ, các em này làm giấy tờ để được đủ tuổi tham gia. Tôi cùng đơn vị giúp bạn trong 4 năm. Ðến năm 1986, tôi bị trúng bom mìn trong khi đi công tác và được đưa về nước điều trị, dưỡng sức. Năm 1989, tôi xin phục viên”.
Trở về quê với nhiều vết thương trên thân thể, nhất là một bên chân không lành lặn, người thương binh ¾ ấy vẫn lạc quan và tiếp tục cống hiến sức mình để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Từ năm 2000, ông tham gia công tác tại địa phương, trải qua nhiều vai trò khác nhau. Hiện nay, ông là Chi ủy viên Chi bộ, Phó Trưởng khu vực Phú Hưng. Với vai trò mới, ông Phước thực sự trở thành trung tâm đoàn kết, cùng với cấp ủy chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bà con. Hằng năm, số hộ nghèo của khu vực Phú Hưng luôn giảm, đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Hệ thống đường giao thông, chiếu sáng của khu vực với tổng chiều dài hơn 10km được hoàn thiện. Tất cả đều có sự đóng góp của ông Phước và tập thể chi bộ khu vực Phú Hưng.
Hiện tại, ngoài thời gian công tác khu vực, mỗi chiều tối ông Phước đi làm thêm công việc bảo vệ, thu nhập hơn 4 triệu đồng/tháng để lo kinh tế gia đình. Ông bảo, muốn dựa vào sức mình, không mang tâm lý ỷ lại trông chờ sự giúp đỡ của người khác, mặc dù 4 người con của ông đều có việc làm ổn định, biết đỡ đần, chăm lo cho cha mẹ. Ðiều đáng quý là tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình, cả 3 người con trai của ông Phước khi đến tới tuổi trưởng thành đều tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, làm tròn trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc.
Ông Phạm Quang Hùng, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Phú Thứ, trân trọng nói: “Anh Phước là thương binh giàu nghị lực vượt khó, chí thú làm ăn, nuôi dạy các con nên người, gia đình nền nếp êm ấm. Anh còn là người cán bộ khu vực nhiệt tình, trách nhiệm đóng góp xây dựng Chi bộ khu vực Phú Hưng đoàn kết thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Gia đình anh Phước là gia đình chính sách tiêu biểu của phường, của quận”.