 |
|
Các trận cầu luôn sôi nổi. |
“Vừa vui, vừa khỏe” là phương châm hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Đá cầu xã Trường Thành, huyện Thới Lai. Ở một địa phương vốn thiếu các sân chơi thể thao như Trường Thành, CLB này đã thu hút rất đông người dân đến vui chơi vào mỗi buổi chiều, nhóm lên “ngọn lửa nhỏ” cho phong trào thể dục, thể thao của địa phương.
Mỗi buổi chiều, cứ 5 giờ trở đi, sân UBND xã và sân Nhà Văn hóa xã Trường Thành có rất đông người. Đó là những người đến đá cầu và làm khán giả. Không khí rất náo nhiệt. Các “cầu thủ” người chân đất, người mang giày... thoải mái. Có khi đông, người ta chia thành nhiều đội rồi thi đấu với nhau kín cả hai sân lớn.
Trọng tài cho mỗi trận đấu cũng chính là các khán giả và cuộc chơi luôn diễn ra đúng luật và công bằng. Hiếm thấy chuyện hơn thua, cay cú hay cãi vã mà chỉ có những tiếng cười thoải mái. Phần thưởng sau mỗi trận đấu khá khiêm tốn: những ca trà đá, những trái chôm chôm nhưng ai nấy đều hào hứng. Anh Huỳnh Bảo Thế, một người dân trong xã, nói: “Lúc đầu chỉ định tham gia cho vui nhưng càng chơi càng thấy khỏe và mê luôn. Mỗi buổi chiều mà không ra đây “tung hứng” vài đường cầu thì thấy người uể oải lắm”.
* * *
CLB Đá cầu xã Trường Thành được thành lập vào đầu năm 2007 với 15 thành viên, đến nay, số thành viên đã lên đến 30 người. Chưa kể những người đi ngang qua ghé vào chơi chút “cho ra mồ hôi”. Thành viên CLB đều là người trong xã: từ anh nông dân, giáo viên, công viên chức cho đến học sinh, cán bộ... CLB chủ yếu chơi đá cầu chinh (cầu đá qua lưới). Các thành viên trong CLB đều ý thức tìm hiểu luật, kỹ thuật đá cầu để nâng cao chất lượng trong mỗi trận đấu. Hiện CLB chia ra làm nhiều “hạng đấu” khác nhau: mới tập, bình thường, có kỹ thuật, thành viên đội tuyển xã... tạo điều kiện để các thành viên hướng dẫn, giúp đỡ nhau tập luyện và “chia đều” trong mỗi đội hình.
CLB này đã trở thành hạt nhân kích thích phong trào đá cầu ở xã Trường Thành nở rộ. Ông Trần Văn Na, cán bộ văn hóa xã và cũng là Chủ nhiệm CLB - cho biết: “Lúc đầu chỉ có vài người đá rải rác. Nhưng bây giờ thì 9/9 ấp đều có CLB, nhóm đá cầu hẳn hoi, sinh hoạt đều đặn”. Mỗi buổi chiều đi dạo vòng vòng xã, không khí thể dục, thể thao mà nhất là đá cầu rất sôi động. Hằng năm, CLB đều tổ chức cuộc thi đá cầu của các ấp với nhau để học hỏi kinh nghiệm, giao lưu, nâng cao trình độ.
Dù không có huấn luyện viên nhưng do chịu khó học, tập luyện mà CLB đá cầu xã Trường Thành “có tiếng” ở huyện Thới Lai. Tại Hội thao Thể dục thể thao cấp huyện năm 2010, hầu như nội dung nào của môn đá cầu các thành viên CLB đều đạt giải cao. Đặc biệt, ở nội dung đơn nam, ba giải cao nhất đều thuộc về CLB này. Anh Trần Văn Út, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trường Thành 1, thành viên CLB đã giành giải nhất đơn nam tại hội thao cấp huyện, cho biết: “Lúc đầu chỉ nghĩ chơi cho vui, có sức khỏe rồi mê và “trình độ” nâng cao hồi nào không hay nữa”.
Hiện nay, CLB có thành lập quỹ, mỗi thành viên đóng 50 ngàn đồng/tháng dùng để tổ chức các giải đấu, đi giao lưu mà nhất là hỗ trợ các thành viên bị bệnh, hoàn cảnh khó khăn... Thành viên nào gặp bất trắc trong cuộc sống đều được CLB quan tâm, thăm hỏi. Sau những pha cầu kịch tính, các thành viên lại quây quần bên nhau chuyện ruộng vườn, chuyện làng xóm. Những dịp thuận tiện, CLB tổ chức các buổi liên hoan, tập họp anh em để ăn uống, vui chơi, giúp thắt chặt nghĩa tình.
Ông Trần Văn Na cho biết thêm: “Sắp tới, mọi người đã tính chuyện nâng tiền đóng góp vào quỹ để tạo nguồn vốn, có thể cho thành viên mượn làm ăn không tính lãi. Giúp nhau phát triển kinh tế là điều chúng tôi luôn tâm niệm”.
CLB Đá cầu xã Trường Thành đã góp một nét đẹp văn hóa cho xã vùng ven này.
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH