Mở màn SEA Games 26 vào chiều 13-11, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chịu thất thủ 0-3 trước đối thủ Thái Lan, vì không đủ sức để thi đấu với 6 vận động viên bị rối loạn tiêu hóa trước đó. Tại SEA Games 25, bóng chuyền nữ Việt Nam có huy chương đồng và đặt mục tiêu đổi màu huy chương ở SEA Games năm nay. Tuy nhiên thất bại trước Thái Lan, các tuyển thủ Việt Nam khó vươn tới mục tiêu này.
 |
|
Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan trận đầu ra quân.
Ảnh: Tienphong |
6 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam bị “chột dạ” sau khi ăn tối hôm 11-11 tại nhà hàng của khách sạn Jayakarta ở Palembang, nơi ở của đội tuyển. Các vận động viên cho biết khi ăn súp tôm họ thấy có vị chua khác thường nên có thể ngộ độc do món này. Tương tự, đội tuyển bắn súng cũng có 5 người bị tiêu chảy sau khi ăn bữa tối ngày khai mạc SEA Games.
Điều đáng nói là thông tin vận động viên bị tiêu chảy không chỉ xảy ra ở các đội tuyển của Việt Nam mà còn ở các đoàn thể thao nước khác. Trước ngày khai mạc, tờ The Strait Times của Singapore đăng thông tin cho biết có ít nhất 9 cầu thủ dự SEA Games 26 đã bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn các món ăn ở nhà hàng của khách sạn 5 sao Sultan. Ngoài ra, 5 xạ thủ đội bắn súng Malaysia và 2 vận động viên Lào cũng bị ngộ độc thức ăn tại làng SEA Games. Ba cầu thủ U-23 Đông Timor khác và một HLV phó của đội bóng này là ông Alex Vongo cũng cho biết họ bị khó tiêu. Những dấu hiệu của hiện tượng ngộ độc thực phẩm ở các cầu thủ bắt đầu xuất hiện từ ngày 6-11.
Chuyện ngộ độc thực phẩm từng xảy ra ở các kỳ SEA Games trước. Cách đây 4 năm, đội tuyển karatedo Việt Nam cũng phải trầy trật thi đấu khi bị dính tiêu chảy vì đồ ăn ở làng vận động viên Korat, Thái Lan. Chuyện bị “chột dạ” khi đến ở nơi “lạ nước lạ cái” là không có gì bất ngờ với con người, nhưng điều ngạc nhiên là có quá nhiều cầu thủ, vận động viên bị triệu chứng này chỉ trong vài ngày khai mạc SEA Games 26. HLV phó của U-23 Đông Timor, ông Vonggo cho rằng ông rất thất vọng về dịch vụ chăm sóc y tế dành cho đội tuyển. Ông nói: “Ban tổ chức lẽ ra phải có dịch vụ y tế 24/7, nhưng khi chúng tôi ghé qua trung tâm y tế hôm nay thì lại thấy đóng cửa vắng vẻ”. Một điều đáng lưu ý nữa là các cầu thủ bị dính ngộ độc thực phẩm là ở tại khách sạn 5 sao Sultan Jakarta, nơi đóng quân của đội tuyển bóng đá các nước.
Có lẽ thấy rằng “tự cứu mình hơn là cứ trách người”, đội U-23 Singapore đã quyết định không tiếp tục ăn tại nhà hàng của khách sạn Sultan nữa mà sẽ đặt riêng thức ăn từ một nhà hàng khác. Tuy các cầu thủ U-23 Việt Nam không có dấu hiệu trúng thực nhưng chỉ ăn ít vì món ăn của nước bạn quá lạ miệng, và số mì gói “phòng thân” mang theo từ quê nhà đang phát huy hiệu quả.
THIÊN QUỐC