12/10/2021 - 09:01

Nghĩa tình trên những chặng đường về quê 

Từ đầu tháng 10 đến nay, sau khi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Ðồng Nai… nới lỏng giãn cách, rất nhiều người lao động quê ở ÐBSCL lần lượt trở về tránh dịch. Trên chặng đường dài ấy, rất nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái ở các tỉnh, thành ÐBSCL đã hỗ trợ người về quê bằng nhiều hình thức: tiếp tế lương thực, thực phẩm, cho quá giang xe, hỗ trợ kinh phí đi đường… Khi về đến cửa ngõ Cần Thơ, đoạn đường dẫn cầu Cần Thơ, những đoàn người về quê lại được người dân đất Tây Ðô tiếp sức với đồ ăn, nước uống, xăng xe và cả tiền mặt...

Nhóm thiện nguyện ở Cần Thơ tặng quà  vẫy tay tạm biệt một gia đình  về quê. Ảnh: PHẠM ĐỖ MINH TRUNG

Trao những yêu thương

Trong dòng người về quê, có không ít những hoàn cảnh cơ cực, đáng thương. Chẳng hạn như đêm 9-10-2021, một người đàn ông ngoài 40 tuổi, vai đeo ba lô lầm lũi đi bộ về quê. Anh cho biết tên Trần Văn Dũng, đi bộ từ tỉnh Ðồng Nai để về nhà ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Thất nghiệp suốt mấy tháng vì dịch COVID-19, anh không thể cầm cự tiếp tục nên đành chọn về nhà làm ruộng, làm thuê làm mướn sinh sống. Không có tài sản, xe cộ, anh chỉ gói ghém vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân rồi đi bộ về. Dọc đường, anh cũng được nhiều nơi cho cơm, nước uống, thỉnh thoảng có xe cho quá giang một vài đoạn. Tới địa phận Cần Thơ, anh được nhóm thiện nguyện tặng đồ ăn, nước uống và một số tiền. Qua livestream của anh Phạm Ðỗ Minh Trung, phóng viên báo Gia đình Việt Nam, cộng đồng mạng đã hỗ trợ anh Dũng: 1 triệu đồng của chị Thiện Nhân ở quận Ninh Kiều, anh Lương Trọng Tuấn ở quận Bình Thủy chở đến 1 chiếc xe đạp tặng anh làm phương tiện về quê. Nhận những món quà ấy, anh Dũng xúc động nói trong nghẹn ngào: “Tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn mọi người nhiều lắm!”. Nhìn dáng anh Dũng đạp xe khuất dần trên đường, ai cũng nhẹ lòng vì giúp được anh đỡ vất vả trện chặng đường phía trước.

Mỗi đêm, đều có những cảnh đời bất hạnh mà khi nghe họ tâm sự, ai cũng xót xa, thương cảm. Như ông Lê Văn Phúc, 46 tuổi, đi từ Bình Dương về thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cùng con gái. Ðặc biệt, trên chiếc xe máy có chiếc túi vải đựng hũ tro cốt của mẹ ông. Ông kể: “Tôi làm công nhân, mấy tháng nay nghỉ dịch không có tiền nhưng cũng ráng cầm cự. Ai ngờ, mẹ tôi bị xuất huyết não rồi mất tại phòng trọ, sau khi hỏa thiêu, đem tro cốt về thì chủ trọ không cho thờ nên tôi quyết định đưa mẹ về quê thờ phụng cho đàng hoàng”.

Hay một gia đình đi 4 người nhưng về chỉ còn 2 cha con, vì vợ và một người con đã qua đời vì COVID-19. Rồi đôi vợ chồng đèo 3 đứa con nhỏ trên chiếc xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc vượt hàng trăm cây số về quê ở huyện Cờ Ðỏ, TP Cần Thơ. Trong đó, đứa nhỏ nhất mới sinh được 1 tuần. Và không ít người đạp xe từ Bình Dương, TP Hồ Chí Minh về Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau…

Mỗi trường hợp đều được các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm của Cần Thơ tận tình giúp đỡ kinh phí, thực phẩm, khẩu trang, áo mưa… cùng những chỉ dẫn về đường đi và lời chúc thượng lộ bình an. Cứ thế, những yêu thương được mọi người trao đi trong sự cảm thông, chia sẻ và mong muốn tất cả trở về bình an, bắt đầu cuộc sống mới.

Xuyên đêm tiếp sức cho bà con  

“Bữa đầu tháng, tôi đi chợ chiều, ngang qua đường dẫn cầu Cần Thơ thấy rất nhiều người ngồi nghỉ ngơi, hỏi ra mới biết họ từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương về quê. Ai cũng mệt mỏi mà chỉ ăn tạm bánh mì và một số đồ ăn khô, thấy tội quá, tôi về nhà nấu một nồi cháo, cho vô ly nhựa rồi biểu các con chở ra mời họ ăn. Mà dòng người về quê liên tiếp không ngừng nên tôi quyết định nấu cháo mỗi ngày tiếp tế cho bà co có sức đi đường. Rồi hàng xóm, bạn bè người góp gạo, góp rau, góp thịt, gia vị… nấu tới giờ luôn” - đó là lời kể mộc mạc của bà Lê Thị Cẩm Lệ, người dân khu vực Xóm Chài, phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Từ việc làm của bà, nhóm thiện nguyện của người dân ở Xóm Chài ra đời. Nhóm chia làm 2 tốp: tốp hậu cần do bà Lệ và các chị em trong xóm ở nhà nấu cơm, cháo, nui, bánh lọt; mỗi ngày cung cấp khoảng 250 suất ăn ấm nóng. Tốp còn lại do chị Nguyễn Thanh Trân, con dâu bà Lệ và các bạn trẻ trong xóm túc trực mỗi ngày ở chân cầu Cần Thơ để phát cơm cháo, nước uống cho người về quê. Nhóm còn vận động được sữa tươi, bánh ngọt, khẩu trang, áo mưa… để tặng kèm với những phần ăn. Chị Nguyễn Thanh Trân cho biết: “Chúng tôi có mặt từ 16 giờ và phát đến khi hết quà. Những ngày đầu, lượng người về đông lắm nên chúng tôi làm tới 1-2 giờ sáng, mấy ngày gần đây ít người hơn nên chúng tôi nghỉ lúc 21 giờ hay 23 giờ, tùy bữa!”.

Anh Phạm Đỗ Minh Trung trao 1 triệu đồng của nhà hảo tâm cho anh Trần Văn Dũng (bìa trái) làm lộ phí về quê. Ảnh: CTV

Một nhóm thiện nguyện khác cũng đồng hành với người hồi hương là nhóm của anh Phan Thông Hưng ở quận Ninh Kiều. Ðể tránh trùng lắp với nhóm của Xóm Chài, nhóm anh Hưng bắt đầu hoạt động từ 20 giờ cho đến nửa đêm về sáng. Anh Hưng chia sẻ: “Sau 2 ngày tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhận thấy nhiều trường hợp bị hư xe hay hết xăng nên chúng tôi quyết định đổ xăng và sửa xe, thay nhớt miễn phí cho bà con. Với những trường hợp lủng bánh, chúng tôi thay luôn ruột hoặc vỏ xe chứ không vá để cho nhanh và để mọi người về quê an toàn hơn”. Nhóm còn mang bếp ga mi-ni và ấm nước ra để nấu mì ly tại chỗ cho những người đói, mệt hoặc chờ sửa xe. Người phụ trách sửa xe là anh Lương Trọng Tuấn, một thợ sửa xe ở quận Bình Thủy. Sau giờ làm ở tiệm, anh Tuấn lại xách đồ nghề đến hỗ trợ người về quê bằng sự nhiệt tình, không ngại vất vả. Anh Tuấn cũng chính là người tặng xe đạp cho anh Dũng trong câu chuyện ở trên.  

Bên cạnh các nhóm thiện nguyện của người dân, Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng cũng cử lực lượng ra tiếp tế cho người về quê với các phần quà gồm: nước suối, bánh mì, bánh bao, lương khô và khẩu trang. Lực lượng hoạt động từ 8 giờ sáng đến chiều tối mỗi ngày. Thiếu tá Ngô Hữu Phước, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng, cho biết: “Tính đến nay, chúng tôi đã hỗ trợ hơn 1.500 phần quà cho những người về quê. Lúc đầu, chúng tôi làm riêng, về sau chúng tôi phối hợp với các nhóm thiện nguyện để thuận tiện hơn, đỡ phải dừng bà con nhiều lần trên một tuyến đường”.

Có những đêm trời mưa tầm tã, lực lượng quân sự và các nhóm thiện nguyện vẫn không ngơi nghỉ, vẫn dầm mưa đón những người về quê và hỗ trợ họ hết lòng. Bởi như lời của chiến sĩ trẻ Lê Nguyễn Duy: “Mình làm bằng nhiệt huyết mà, chỉ cần giúp được bà con để mọi người về nhà bình an là mình thấy vui và ấm lòng rồi!”

Dù đêm tối, đường xa nhưng có lẽ chặng đường phía trước của những người về quê sẽ đỡ vất vả hơn bởi sự tiếp sức của những tấm lòng nhân ái và tình người Cần Thơ!

Bài, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết