31/07/2023 - 10:44

Nghề “cõng” xoài ở xứ Hòn 

Hình ảnh quen thuộc khi đến mùa thu hoạch xoài ở xứ Hòn, Kiên Giang.

Những ngày này, có dịp về xứ Ba Hòn, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, dễ gặp cảnh người dân địa phương “cõng” xoài từ những triền núi cao xuống để chủ vườn mang về nhà bán cho thương lái. 

Thợ “cõng” xoài Danh Muội băng qua những cung đường chênh vênh để kiếm thu nhập về cho gia đình.

Anh Danh Muội, một người có thâm niên “cõng” xoài thuê được các chủ vườn đánh giá “chuyên nghiệp” ở xã Thổ Sơn, cho biết: “Trước kia tôi làm nghề đi biển. Tuy nhiên, sau này cá, tôm dần ít đi nên tôi chuyển qua nghề hái xoài thuê. Gần 20 năm trước, thấy nghề này tiền công cao hơn nên tôi chuyển qua “cõng” xoài xuống núi cho đến nay”.

Nghề “cõng” xoài ở xã Thổ Sơn cần người có sức dẻo dai mới có thể làm được.

Mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt của một thợ “cõng” xoài xứ Hòn. Dù vất vả nhưng nghề này đem về thu nhập khá cho lao động địa phương.

Những cung đường hẹp, rất khó đi nên thợ “cõng” xoài phải nép mình nhường nhau tránh va chạm.

Để xoài đạt chất lượng, ngay từ nhỏ các trái xoài được bọc kín tránh côn trùng gây hại.

Những trái xoài tới độ thu hoạch được thợ dùng vợt bẻ xoài.

Với những trái xoài trên cao, thợ phải trèo lên cây mới bẻ được.

Xoài được tập kết tại gốc xoài và được thợ “cõng” xoài đến lấy, gánh xuống núi.

Theo người dân địa phương, nghề gánh xoài rất cực, cần sức khỏe nhiều, vì cây xoài được các chủ vườn trồng dọc theo các triền núi cao, chỗ cao nhất có thể trên 200m so với mặt nước biển. Mà đồi núi đất ít, đá thì nhiều, đường đi quanh co, gập ghềnh, chênh vênh nên phải rất cẩn thận không khéo là trợt chân, té rất nguy hiểm. Mỗi chuyến “xuống núi”, mỗi người “cõng” trên vai từ 50-60kg xoài.

Đến chân núi, những trái xoài tiếp tục được xe chở vào nhà cho chủ vườn.

Niềm vui của nông dân trồng xoài xứ Hòn khi trúng mùa, được giá.

Xoài được đóng thùng cẩn thận trước khi xuất bán.

Mùa thu hoạch xoài xừ Hòn sắp hết cũng là lúc những chiếc bông xoài non nở rộ, sẵn sàng cho mùa vụ bội thu tới. 

Vườn xoài bạt ngàn dọc theo các ngọn núi ở xứ Hòn.

“Làm nghề nào quen nghề đó. Nghề này cực, tốn sức nhưng tiền công bù lại cũng đỡ hơn. Mỗi ngày làm 8 giờ, tôi được trả 400.000 đồng. Số tiền này cũng đủ trang trải cuộc sống gia đình và lo cho con ăn học” - anh Muội nói.

HIẾU THUẬN

Chia sẻ bài viết