07/06/2015 - 08:31

19 giờ 30, ngày 7-6, U23 Philippines – U23 Myanmar

Nếu trắng tay, Philippines về nước

Trong khi các cầu thủ U23 Myanmar đang rất hưng phấn sau 2 trận thắng liên tiếp, U23 Philippines lại thấp thỏm lo lắng sẽ bị loại khỏi cuộc chơi nếu trắng tay ở trận này. Trên sân Jalan Besar đêm nay, U23 Philippines buộc phải thắng U23 Myanmar mới còn hy vọng đi tiếp.

U23 Myanmar đã thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng A ngay từ trận đầu tiên thắng U23 Indonesia 4-2 và hạ đội chủ nhà U23 Singapore 2-1. HLV Kyi Lwin đã xây dựng U23 Myanmar có hàng phòng ngự vững chắc và tổ chức phản công tương đối tốt. Những gương mặt được tin cậy như Nay Lin Tun, Shine Thura, Aung Maung, các hậu vệ Ko Ko Thein, Win Aung, Thiha Zaw… cũng đã có những đóng góp không nhỏ cho hành trình chinh phục ngôi đầu bảng của U23 Myanmar. Đáng chú ý là tiền đạo Si Thu Aung lập cú đúp cho U23 Myanmar trong ngày đầu ra quân, xứng đáng được xem là "cây săn bàn" của U23 Myanmar.

Chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 2 thất bại vừa qua, U23 Philippines đang nằm ở vị trí chót bảng. HLV Marlon Maro đang có nhiều để lo lắng, bởi mục tiêu vào bán kết của U23 Philippines hiện nay chẳng những rất khó mà nguy cơ là thua trắng ở vòng bảng. Đã 12 kỳ SEA Games trôi qua, kể từ SEA Games 16 năm 1991 đến nay, các cầu thủ đến từ Philippines chưa từng giành quyền vào chơi ở bán kết. Thế nên năm nay, U23 Philippines quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, với lực lượng tuyển chọn gồm những cầu thủ đang chơi ở các giải trong nước, có lẽ HLV Marlon Maro cũng đã nhận ra những điểm yếu của đội bóng. Nếu không có những cầu thủ gốc Philippines ở nước ngoài trong đội hình như tuyển quốc gia, bóng đá Philippines chưa từng được xem là đội mạnh ở khu vực.

Khả năng giành 3 điểm của thầy trò HLV Marlon Maro trước U23 Myanmar đang có phong độ cao là cực kỳ khó khăn. Nếu thất bại trận này, U23 Philippines sẽ là đội đầu tiên ở bảng A rời cuộc chơi ở SEA Games năm nay.

XUÂN THANH

Chia sẻ bài viết