27/07/2010 - 15:11

Mùa chuyển nhượng trầm lắng

Khi Gerard Pique và Carles Puyol trùm cái áo của Barcelona vào cổ của Cesc Fabregas (ảnh, giữa) trong lúc các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng World Cup, dường như họ muốn thể hiện niềm vui sớm chào đón tiền vệ đội trưởng của Arsenal sớm về với sân Nou Camp.

Tuy nhiên, vụ Barcelona thương lượng với Arsenal để chuyển nhượng Fabregas chẳng những bất thành mà HLV Arsene Wenger còn bực dọc với sự kỳ kèo giá cả của đội bóng xứ Catalan. Trong trường hợp này, Barcelona phải từ bỏ ý định mua Fabregas sau khi thừa nhận CLB còn thiếu một khoản vay 125 triệu bảng Anh để trang trải tiền lương cầu thủ. Người ta đã gia tăng sự hoài nghi về khả năng tài chính của Barcelona cho phí chuyển nhượng Fabregas - lên tới 55-60 triệu bảng Anh.

Rất ít CLB khác có thể chi tiêu lớn trên thị trường chuyển nhượng năm nay. Sức mạnh mua sắm cầu thủ của Manchester United đang bị hạn chế bởi việc vay mượn (năm ngoái M.U đã trả 69 triệu bảng cho các khoản vay); Liverpool cũng “bị nghèo hóa” bởi hai ông chủ người Mỹ Tom Hicks và George Gillett không chịu móc “hầu bao”; Arsene Wenger của Arsenal có tiền để mua sắm nhưng ông vẫn dè dặt trong chi tiêu; ngay cả Chelsea cũng không chịu chi tiền thể hiện qua việc HLV Carlo Ancelotti phủ nhận việc ký hợp đồng có giá 40 triệu bảng với tiền đạo Fernando Torres.

Ở Ý, cả Juventus và AC Milan đều không có một hợp đồng lớn nào trong mùa hè này. Dù chính sách tuyển mộ đang tập trung vào các cầu thủ vùng Merseyside, nhưng Inter Milan chưa có quyết định nào. Tại Tây Ban Nha, ngay cả Real Madrid cũng “im hơi lặng tiếng”. Có lẽ HLV Jose Mourinho cùng với 2 tiền vệ Pedro Leon và Angel di Maria là 3 thương vụ mua sắm lớn nhất mùa này của Real. Hầu hết các mục tiêu chuyển nhượng theo đề nghị của Mourinho gồm hậu vệ Nemanja Vidic của M.U, Steven Gerrard của Liverpool và bộ đôi Frank Lampard và Ashley Cole của Chelsea vẫn giậm chân tại chỗ.

Thông thường sau mỗi kỳ World Cup thị trường chuyển nhượng sẽ trở nên cực kỳ sôi động. Nhưng năm nay, thị trường trầm lắng có lẽ do thiếu “người mua”. Xu hướng này cho thấy giá cầu thủ không còn được đẩy lên nữa. Ngay như Wesley Sneijder được Inter Milan ra giá 29 triệu bảng nhưng M.U đã... từ chối, trong khi với Dimitar Berbatov mà M.U đã bỏ ra tới 30,75 triệu bảng hai năm trước, thì Sneijder “ăn đứt” về thành tích (Sneijder cùng Inter đoạt cú ăn ba mùa rồi và cùng Hà Lan vào chung kết World Cup), cũng như trẻ hơn về độ tuổi.

MINH THẢO

Chia sẻ bài viết