02/10/2008 - 08:42

Giải bóng đá quốc tế TP HCM- Cúp Sjc-Eximbank 2008, đội tuyển Việt Nam - Myanmar: 2 - 3

Một trận đấu đầy thất vọng !

* Turkmenistan thắng Tuyển Sinh viên Hàn Quốc 3-1

(CT)- Với lợi thế sân nhà, nhập cuộc có phần lấn sân bằng những pha tấn công từ hai biên, Việt Nam đã có cơ hội mở tỷ số khi Thành Lương tung cú sút dội xà ngang khung thành Myanmar ra ngoài ở phút thứ 4. Tiếp đó, Công Vinh dứt điểm căng, nhưng thủ môn của Myanmar đã xuất sắc cản phá. Sau 10 phút đầu, trận đấu trở nên khá cân bằng khi Myanmar mạnh dạn dâng cao đội hình tấn công đáp trả. Lối chơi của Myanmar khá đơn giản - chuyền bóng dài nhắm đến tiền đạo Yan Paing - nhưng thường xuyên khiến cặp trung vệ Chí Công - Phước Tứ của Việt Nam lúng túng. Phút 14, đón đường bóng bật ra từ pha đánh đầu của đồng đội, cầu thủ Tun Tun Win nhanh chân sút bóng bên cánh phải, đưa Myanmar dẫn trước 1 - 0. Bị dẫn bàn, đội tuyển Việt Nam tấn công dồn dập, tạo ra cả tá cơ hội ghi bàn, nhưng lần lượt bị Việt Thắng, Công Vinh...bỏ lỡ đáng tiếc.

Hiệp hai, HLV Calisto tung vào sân Ngọc Thanh, Minh Đức, Thạch Bảo Khanh, Quang Hải, Minh Phương với hy vọng tạo ra chuyển biến trong lối chơi của Việt Nam. Phải đến phút 63, tiền đạo Lê Công Vinh mới gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam bằng cú đánh đầu đầy nỗ lực sau đường chuyền của đồng đội bên cánh trái. Thế nhưng, chỉ 7 phút sau, Yan Paing đã giúp Myanmar gia tăng cách biệt 2-1 bằng pha chớp thời cơ đánh đầu. Phút bù giờ đầu tiên, Kyaw Thiha nâng tỷ số lên 3-1 cho Myanmar bằng cú sút quyết đoán trước sự lúng túng trong việc kèm người của các hậu vệ Việt Nam trong khu vực 16m50. Thời gian còn lại chỉ đủ để Lê Công Vinh ghi bàn rút ngắn cách biệt 2-3. Với trận thua trước Myanmar, lại một lần nữa đội tuyển Việt Nam dưới “triều đại” Calisto chưa biết đến mùi chiến thắng khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng!

Ở trận đấu trước đó, Turkmenistan thắng Đội tuyển sinh viên Hàn Quốc 3-1.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết