27/03/2008 - 10:36

Một gia đình thể thao

Từ trái qua phải, HLV Trần Công Tạo và mẹ Nguyễn Thị Đầm, các em Trần Thị Kim Thu, Trần Tấn Lập.

Ở huyện Phong Điền, gia đình ông Trần Văn Ba được xem là gia đình thể thao tiêu biểu. Cả 6 thành viên trong gia đình đều tập luyện thể thao thường xuyên trong đó hai người con trai Trần Công Tạo và Trần Tấn Lập là những VĐV, HLV Vovinam nổi bật của TP Cần Thơ.

Khi còn trẻ, ông Trần Văn Ba – một nông dân ở xã Mỹ Khánh, Phong Điền rất ham mê võ thuật. Mỗi khi ngưng tay cuốc, ông Ba dành thời gian học võ cổ truyền. Dù không theo nghiệp võ, nhưng sự ham mê võ thuật của ông đã được truyền sang các con. Ba người con của ông Ba đều theo tập Vovinam gồm: Trần Thị Thu Ba, Trần Công Tạo và Trần Tấn Lập. Nhà nghèo, để có tiền học võ, các con của ông Ba đã đi bán bánh mì. Nhà cách nơi tập võ hơn 4 km, phải đi bộ đến nơi học võ Vovinam ở Tiểu đoàn Tây Đô của võ sư Võ Hữu Lý, nhưng dù trời mưa hay nắng, anh chị em Trần Công Tạo hầu như không bỏ tập... Hàng ngày, ông Trần Văn Ba tranh thủ làm việc nhà, để các con dậy thật sớm luyện võ thêm. Mỗi khi Tạo và cậu em trai Trần Tấn Lập thi đấu xa nhà, ông Trần Văn Ba khăn gói đi theo động viên. Đến nay, chị Trần Thị Thu Ba có gia đình, nhưng hai anh em trai Trần Công Tạo và Trần Tấn Lập thì gắn bó với Vovinam hơn 10 năm qua. Trần Công Tạo là VĐV, HLV Vovinam của Phong Điền, TP Cần Thơ và là cán bộ của Trung tâm VHTDTT Phong Điền còn Trần Tấn Lập là VĐV chủ chốt của đội tuyển Vovinam Cần Thơ.

* * *

Hiện nay, 6 thành viên gia đình ông Trần Văn Ba đang cư ngụ trong căn tin chật hẹp của Trường THCS Tân Thới (Phong Điền) nơi ông được giao để kinh doanh. Căn tin thấp, chỉ rộng độ 40 m vuông, lợp mái tôn, nóng hầm hập; mùa mưa thì ẩm ướt... Nhưng trong góc căn tin sáng lên bởi nhiều huy chương đủ loại của các con ông. Thực ra, ông Ba cũng có nhà ở xã Mỹ Khánh, nhưng từ 3 năm qua để cho người con thứ ba Trần Công Tạo mở “lò” Vovinam, ông quyết định chuyển gia đình đến ở hẳn tại căng tin trường Tân Thới. Ngoài thời gian bán căn tin, ông Trần Văn Ba và vợ là bà Nguyễn Thị Đầm thường xuyên tập thể dục trong sân trường. Cô con gái út Trần Thị Kim Thu từng theo học Vovinam, hiện là học sinh Trường THPT Phan Văn Trị, rất tích cực tham gia các hoạt động TDTT của trường. Bà Nguyễn Thị Đầm nói: “Nhờ tập thể thao thường xuyên nên cả gia đình tôi luôn mạnh khỏe. Tôi càng vui hơn khi các con trở thành VĐV, đoạt nhiều huy chương...”.

Với sự ủng hộ, giúp đỡ của Ban giám hiệu Trường THCS Tân Thới, sự quán xuyến mọi việc của cha, mẹ, HLV Trần Công Tạo duy trì thường xuyên một lớp Vovinam gồm 60 môn sinh, tập 3 buổi/tuần vào buổi tối. Trần Công Tạo còn mở thêm hai CLB Vovinam ở Giai Xuân (Phong Điền) và Long Tuyền (Bình Thủy), thu hút hơn 100 môn sinh tập luyện thường xuyên. Hiện nay, Trần Công Tạo được Trung tâm VHTDTT Phong Điền cử đi học khoa giáo dục thể chất ở Đại học Cần Thơ. Buổi sáng, Tạo từ Phong Điền ra Trường Đại học Cần Thơ, chiều tối trở về dạy võ. Ngoài ra, Tạo còn phải hoàn thành tốt công việc ở Trung tâm VHTDTT Phong Điền... Người em trai Trần Tấn Lập, thành viên đội tuyển Vovinam Cần Thơ, ngoài giờ tập, cũng tham gia giúp anh trai dạy võ. Với học phí 20 ngàn đồng/người/tháng, trừ chi phí, Tạo phụ giúp gia đình khoảng 3 triệu đồng/tháng. Số tiền này chưa phải là nhiều, nhưng là khoản thu nhập đáng kể với gia đình Tạo, và điều quan trọng nó góp phần nuôi dưỡng được sự yêu thích của gia đình với thể thao.

HLV Trần Công Tạo cho biết: “Nhờ thể thao, anh em chúng tôi đã trưởng thành, có điều kiện phụ giúp gia đình. Tôi mong muốn gắn bó lâu dài với thể thao nói chung và Vovinam nói riêng để góp phần thúc đẩy phong trào Vovinam Phong Điền, phát hiện và đào tạo những VĐV tài năng. Tôi tin nếu luôn cố gắng hết mình, gia đình chúng tôi có thể sống được bằng nghề thể thao”.

• LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết