03/01/2008 - 10:18

Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA, Chi nhánh Miền Tây

Mỗi nón bảo hiểm đến với khách hàng là một niềm vui

Trong một buổi trò chuyện với bạn bè, chúng tôi biết được câu chuyện buồn của gia đình cậu sinh viên Nguyễn Bá Chiến, ở ấp Phương Quới B, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Chiến sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 4 anh, chị, em. Từ nhỏ tới lớn Chiến học rất giỏi và đã thi đỗ vào ngành Thủy công đồng bằng Trường Đại học Cần Thơ. Không phụ lòng kỳ vọng của cha mẹ và những người thân trong gia đình, sau 4 năm “mài đũng quần” trên ghế giảng đường, năm 2005, Chiến tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Nhận tấm bằng tốt nghiệp, cũng là lúc thầy chủ nhiệm báo tin vui là đã xin cho Chiến được một việc làm. Gia đình, thầy cô và bạn bè đều kỳ vọng một tương lai xán lạn đang chờ đón tân kỹ sư Chiến ở phía trước. Vậy mà điều không may đã xảy ra. Hôm từ nhà thầy chủ nhiệm về nhà, hướng từ Trường Đại học Cần Thơ về chợ 3-2, đến gần Cầu số 2, Chiến bị sụp ổ gà, tay lái loạng choạng và té đập đầu xuống đường. Mặc dù được mọi người xung quanh nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu, nhưng do chấn thương sọ não nặng, Chiến đã tử vong. Bao nhiêu niềm hy vọng, sự vun đắp của gia đình cho Chiến bỗng chốc sụp đổ. Vừa tốt nghiệp, chưa kịp báo hiếu cha mẹ, góp sức cho xã hội, Chiến đã phải lìa xa cuộc đời. Ai nghe kể về cái chết của Chiến cũng đều tiếc rẻ: “Phải chi thằng nhỏ có đội nón bảo hiểm thì có lẽ đâu đến nỗi nào”. Chiến mất đi không chỉ gây đau xót cho gia đình Chiến mà xã hội cũng nhức nhối. Bởi hiện nay, vẫn còn rất nhiều, rất nhiều người chưa ý thức trong việc chấp hành an toàn luật lệ giao thông về đội nón bảo hiểm dẫn đến những cái chết đáng thương tâm khi tai nạn xảy ra.

Cái chết của Chiến chỉ là một điển hình trong rất nhiều vụ TNGT. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, năm 2005, cả nước có 9.760 người chết vì TNGT và 10 tháng đầu năm 2006 con số này tăng lên 10.422 người. Riêng tại TP Cần Thơ, số vụ TNGT và số người chết cũng tăng đáng kể. Năm 2005, có 121 người chết do TNGT, 10 tháng đầu năm 2006 đã tăng lên 156 người, trong đó 70% tử vong do chấn thương sọ não. Mặc dù, các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên cảnh báo những con số về TNGT, Luật Giao thông đường bộ cũng đã quy định nghiêm về việc đội mũ bảo hiểm và quy định chế tài đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy không đội nón bảo hiểm trên đoạn đường bắt buộc đội nón bảo hiểm, phải bị phạt hành chính và giam xe 3 ngày, nhưng vẫn còn rất nhiều người tham gia giao thông rất thờ ơ.

Trăn trở trước nỗi đau của những gia đình có thân nhân bị TNGT, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA - Chi nhánh Miền Tây nhận thấy rằng: “Con người đôi khi vì quá quý trọng tài sản của mình, cụ thể là xe gắn máy. Họ sẵn sàng bỏ tiền để chăm chút cho chiếc xe của mình nào là bảo hiểm xe, nào là sơn - dán chống trầy xước, thiết bị chống trộm... nhưng quên đi bảo hiểm cho chính bản thân khi tham gia lưu thông trên đường”. Với mục tiêu kinh doanh song song với việc đem lại hiệu ứng cho xã hội, Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, Chi nhánh Miền Tây, tọa lạc số 118 Mậu Thân, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã đưa ra chương trình tặng nón bảo hiểm cho những đối tượng mua bảo hiểm xe gắn máy với thời hạn 2 năm. Chương trình được bắt đầu từ ngày 1-12-2006. Đến trung tuần tháng 12-2006, Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, Chi nhánh Miền Tây đã đưa trên 2.500 nón bảo hiểm đến cho khách hàng, chương trình này sẽ kéo dài đến hết ngày 31-12-2006. Ban Giám đốc Công ty tin rằng: Thông qua chương trình này, mỗi một nón bảo hiểm đến với khách hàng như là một niềm vui. Bởi từ đây, dù ít hay nhiều nó cũng góp phần đảm bảo tính mạng quý giá của người sử dụng nó.

Tính mạng của mỗi con người là tài sản quý giá hàng đầu, tại sao không bảo vệ khi có thể?

Chia sẻ bài viết